-
Từ chối đào lăng mộ cháu trai Lưu Bang, sau 20 năm đội khảo cổ hối hận không kịp Thấy lăng mộ Lưu Tỵ, cháu trai Lưu Bang, vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị xâm phạm, đoàn khảo cổ quyết định sẽ không khai quật. Ngờ đâu quyết định này đã gây ra họa lớn!
-
Tại sao Nhật Bản được gọi là xứ Phù Tang? Đất nước này có tới ba tên gọi khác nhau vẫn được sử dụng rộng rãi, tuy vậy không phải ai cũng biết ý nghĩa của chúng.
-
Bão số 8 - cơn bão kỳ dị nhất từ trước tới nay “Trong lịch sử thành văn ngành khí tượng thủy văn nước ta, đây có lẽ là cơn bão có diễn biến kịch tính nhất”, TS Bùi Minh Tăng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn đồng bằng Bắc Bộ nói.
-
Đây là lí do tại sao bạn không bao giờ thấy cá mập trắng trong bảo tàng hải dương học Nếu bạn định tới sở thú hay bảo tàng hải dương học, bạn sẽ thấy một vài loài cá mập khá ngoan ngoãn trong lồng kính, nhưng bạn sẽ rất khó tìm thấy thấy cá mập trắng, mặc dù đó là loài cá mập được nhắc đến nhiều nhất.
-
Phục dựng lại loài bò sát khổng lồ tại bảo tàng New York Rất may đây không phải con rắn còn sống. Mô mình nguyên mẫu của loài bò sát khổng lồ đang được trưng bày ở New York nhằm truyền bá khoa học đến mọi người.
-
Những vật thần thoại có sức mạnh vô biên Các vị thần Ai Cập dùng cuốn sách ma thuật Thoth để đọc ngôn ngữ của loài vật và thần linh, còn viên đá quý Cintamani có thể biến mọi điều ước thành hiện thực.
-
Giải oan cho loài chim bị con người tuyệt diệt Dodo - loài chim bị con người tàn sát đến mức tuyệt chủng - luôn bị gán cho biệt danh "ngu ngốc, khờ khạo".