-
Nếu không bảo vệ môi trường, chả mấy mà các loài sinh vật đều "đột biến" như này Với lớp da trong suốt, bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ nội tạng, hay cả nhịp đập con tim của những chú ếch này.
-
Ai cũng nghĩ mắt giật giật là điềm báo nhưng sự thật là... Không ít người khi thấy mắt giật giật, máy máy thì lao ngay xem đó là điềm báo gì, nhưng thật ra thì chúng ẩn chứa nhiều điều hơn bạn tưởng.
-
Heliosphere: Người bảo vệ vô hình của Hệ Mặt trời! Ẩn mình sau ánh sáng rực rỡ của Mặt trời, Hệ Mặt trời của chúng ta được bao bọc bởi một lá chắn vô hình nhưng mạnh mẽ được gọi là Heliosphere (thái dương quyển, nhật quyển).
-
Video: Sư tử đực trẻ dũng cảm đối đầu bầy sư tử lớn để bảo vệ hai người bạn của mình Một cuộc chiến không hề cân sức cũng như cân bằng về số lượng.
-
Vì sao các hành tinh chết? Các nhà khoa học đến từ Columbia cho biết một số hành tinh có điều kiện khá giống Trái đất, nhưng chúng vẫn là hành tinh chết vì những hành tinh này không có tấm lá chắn từ bảo vệ, nên luôn chịu tác động của hiện tượng bức xạ.
-
Máy tự động vớt rác trên mặt nước Em Đào Vạn Quang (học sinh lớp 10/17TN, trường THPT Phan Chu Trinh, TP.Đà Nẵng) đã chế tạo chiếc máy nói trên. Khi máy được thả lên mặt nước, con người chỉ việc ngồi trên bờ, bấm nút điều khiển từ xa, máy sẽ thay họ thu rác.
-
Sếu đầu đỏ bắt đầu về vườn quốc gia Tràm Chim Phòng Nghiên cứu khoa học và môi trường Vườn quốc gia Tràm Chim, tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến ngày 22/2 đã có hơn 35 con sếu đầu đỏ về Vườn quốc gia Tràm Chim, trong đó tập trung về nhiều nhất ở khu A1 và khu A5 là nơi có nguồn củ năng khá dồi dào và là thức ăn ưa chuộng của loài sếu đầu đỏ.