-
Bí ẩn mộ hoàng tử "vô hình" trước kẻ trộm suốt 1400 năm Tại bãi đất trống cạnh một quán rượu và một siêu thị, gần đường lớn, mộ hoàng tử Saexa đã nằm yên 1.400 năm mà không ai, kể cả những kẻ trộm mộ, có thể phát hiện.
-
Đây chính là "sát thủ" của ung thư nhưng hầu như nhà nào cũng đang vứt đi Đây chính là sát thủ của ung thư nhưng hầu như nhà nào cũng đang vứt đi mà chẳng hề biết để tận dụng.
-
Chuyện về hồ nước trong xanh không đáy ở Trung Quốc: Chuyên gia lặn xuống mới phát hiện chân tướng Sau khi lặn đến độ sâu khoảng 90 mét, các thợ lặn phát hiện một bóng đen lớn đang bơi trong góc đá.
-
Ngắm hoa đào chuông rực rỡ trên đỉnh Bà Nà Đào chuông là loài hoa sinh trưởng ở Bà Nà, vùng rừng nguyên sinh cách mực nước biển trên 1.400 m. Mỗi dịp xuân về, sắc đào lại bung nở, khoe sắc quyến rũ trên những triền đồi. Tên đào chuông là do người địa phương đặt cho loài hoa này vì có những cánh hoa khi nở rộ trông như những chiếc chuông nhỏ màu hồng đậm treo duyên dáng trên cành.
-
Cụ bà 121 tuổi lập kỷ lục người cao tuổi nhất Việt Nam Cụ Nguyễn Thị Trù (sinh ngày 4/5/1893) ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM, vừa được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là cụ bà cao tuổi nhất hiện nay
-
Ba miền Bắc - Trung - Nam nhìn từ bầu trời Những ảnh phong cảnh ở các tỉnh, thành từ Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng cho đến miền Tây qua góc máy flycam được tác giả Lê Thế Thắng sáng tác trong hơn 2 năm qua.
-
Mỹ sẽ tái tạo những cây cổ thụ khổng lồ Tuần qua, các nhà bảo vệ môi trường ở Mỹ đã leo lên một cây bách 2.000 tuổi, cao bằng tòa nhà chín tầng, có tên gọi là Quý bà Tự do ở miền trung Florida.