-
Một pha nhảy xe để làm quen với con người không thể ấn tượng hơn của đàn báo săn Đôi khi trong những chuyến đi, chúng ta sẽ phải đối diện với những tai nạn hy hữu, khó có thể lường trước, tuy nhiên chính những điều này là điểm nhấn không bao giờ có thể quên của kỳ nghỉ đó.
-
Có rất nhiều động vật hoang dã ở thảo nguyên châu Phi, tại sao người dân bản địa chưa bao giờ thuần hóa chúng? Trong thảo nguyên châu Phi mênh mông, sự hiện diện của động vật hoang dã phong phú là điểm đặc trưng nổi bật.
-
Bí ẩn về những bộ xương nạm châu báu Nhà sử học kiêm nhiếp ảnh gia Mỹ - Paul Koudounaris, hay còn được biết với cái tên thợ săn di vật "Indiana Bones" – đã cho ra mắt bộ sưu tập ảnh chụp về những bộ xương cổ đại nạm ngọc ngà, châu báu được phát hiện trong các nhà thờ ở châu Âu.
-
Đau đớn cảnh voi mẹ cố đánh thức con bị điện giật chết Dù cả đàn đã rời đi, voi mẹ vẫn đứng cạnh xác con non hai tuổi rưỡi thêm một tiếng, cố gắng lay nó tỉnh lại.
-
Huyền thoại về quái thú bí ẩn tại châu Phi Những lời đồn đại về một con thú khổng lồ có hình thù lạ tại Congo khiến các nhà thám hiểm thực hiện vài chục chuyến đi tới châu Phi từ thế kỷ 19.
-
Bí ẩn chưa có lời giải đáp ở con mắt Sahara Con mắt của Sahara hay Mắt xanh của châu Phi là cách gọi khác của cấu trúc Richat, có dạng hình tròn, đường kính hơn 40km, nằm gần thị trấn Oudane (Cộng hòa Hồi giáo Mauritania).
-
“Hóa thạch rồng” dài gần 10.000 mét giữa sa mạc châu Phi? Theo Daily Star, hình ảnh khối đá hoặc hóa thạch sinh vật huyền thoại mới được phát hiện ở sa mạc Mauritanian, tây Phi.