cua đinh
-
Những động vật khổng lồ ở Việt Nam
Con rắn hổ đất được một người dân bắt ở ấp Sơn An, xã Nam Thái, huyện Hòn Đất, Kiên Giang bắt được cuối tháng 5 vừa qua. Nó nặng 4,5kg, được cho là lớn nhất từ trước tới nay ở vùng này.
-
Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể
Ca trù được định hình với tư cách là một thể loại ca nhạc có đặc trưng, phong cách riêng vào khoảng thế kỷ 15. Tuỳ từng địa phương, từng không gian diễn xướng mà hát Ca trù còn được gọi là hát ả đào, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát cô đầu, hát nhà tơ, hát nhà trò hay hát ca công. -
Mộ cổ nhà Hán xuất hiện đồ tạo tác bằng ngọc: Chức năng cực đặc biệt, vua chúa cũng không dám "trái lệnh"
Miếng ngọc bội này tuy "nhỏ nhưng có võ" và được các chuyên gia khẳng định là "bước đột phá sớm nhất được người xưa tạo ra".
-
Con người đã hiểu sai một định luật vật lý trong suốt 300 năm
Một nhà triết học ngôn ngữ và toán học nhận định con người có thể đã hiểu sai đôi chút về cách diễn đạt chính xác của Newton trong định luật quán tính đầu tiên. -
Định luật Moore: 50 năm dẫn đường cho nhân loại
Bạn có biết rằng, nếu không có Định luật Moore, thế giới của ngày hôm nay sẽ không có smartphone và thậm chí cũng không có... Internet? -
Tìm hiểu những điều thú vị về đỉnh Everest
Tên của nóc nhà thế giới được đặt theo nhà trắc địa học George Everest, người chưa từng đặt chân đến đây và độ cao của nó được xác định bằng các phép toán. -
Độ cao thực sự của đỉnh Everest: Khi người ta không dám công bố sự thật vì sợ không ai tin
Khó có thể tưởng tượng những khó khăn trong quá trình đo đạc ngọn Everest cao nhất thế giới, nhất là khi con người thời đó chưa có công nghệ hiện đại. -
Có vẻ như chiều cao của đỉnh Everest đã đột ngột thay đổi
Các chuyên gia mới đây cho rằng chiều cao của đỉnh Everest dường như đã chịu một tác động nào đó, khiến nó không còn như xưa. -
Những điều nghe có vẻ hư cấu nhưng hoàn toàn là sự thật
Thế giới này chứa rất nhiều những điều bất ngờ, thậm chí mới nghe qua bạn có thể không tin được đó là sự thật. Dưới đây là những điều như thế! -
Những điều đáng sợ xảy ra với cơ thể con người tại "vùng tử thần" của đỉnh Everest
Ở độ cao 5 dặm so với mực nước biển, oxy trong không khí loãng đến mức ngay cả khi có bình khí oxy bổ sung, các nhà leo núi vẫn có cảm giác như đang "chạy trên máy chạy bộ và thở bằng ống hút".