- Nữ là XX, nam là XY, nhưng tại sao không có nhiễm sắc thể YY?
Chắc hẳn bạn còn nhớ bức ảnh minh họa huyền thoại này trong sách giáo khoa sinh học chứ. Nhiễm sắc thể (NST) giới tính dưới góc độ kính hiển vi, nữ là XX và nam là XY.
- Sói đen là kẻ săn mồi biến đổi di truyền đầu tiên
Luồn cách qua những thân cây hay băng qua tuyết, chó sói đã đi vào truyền thuyết bằng những cái chân trắng, xám hay thậm chí là đen ở vùng Bắc Mỹ.
- Sẽ 'phân tích di truyền' củ đậu to đột biến ở Phú Thọ
Mấy ngày nay, hàng trăm người dân đổ xô đến nhà ông Trần Văn Hùng (Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ) để chứng kiến củ đậu nặng 35 kg vừa thu hoạch được.
- Rơi nước mắt những động vật bị hội chứng Down
Mắc phải hội chứng Down, những động vật này bị khuyết tật cả về thể chất và trí tuệ, không thể theo kịp đồng loại của mình và thường chết sớm.
- Sử dụng trứng hiến tặng, mẹ và con sinh ra vẫn là "người xa lạ"
Các bà mẹ có con bằng cách sử dụng trứng hiến tặng có xu hướng không gắn kết chặt chẽ với con cái của họ, đặc biệt là ở cách họ tương tác với chúng.
- Vua Tutankhamun có thể có con gái
Các nhà khoa học Ai Cập đang kiểm tra ADN của hai bào thai ướp xác được tìm thấy trong lăng mộ Tutankhamun để tìm hiểu xem chúng có phải là con của vị hoàng đế trẻ hay không.
- Tào Tháo không phải con cháu họ Hạ Hầu
Công việc tìm kiếm hậu duệ của Tào Tháo để lấy mẫu ADN đã được gấp rút triển khai. Và mới đây các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố những tiến triển đầu tiên của công việc này.