giun tròn Elegans
-
Giải mã bí ẩn: Vì sao lũ mèo rất thích ngồi trong vòng tròn? Ai ở nhà có hầu hạ boss thì hãy thử trò này xem. Lũ mèo nhà bạn nhiều khả năng cực kỳ thích ngồi trong vòng tròn.
-
Stonehenge của Australia - bí ẩn lớn chưa có lời giải Bản sao của vòng tròn đá Stonehenge bao gồm một hình chữ thập được quây quanh bởi những tảng đá xếp thành vòng tròn hoàn hảo và nối tiếp bằng hàng đá cự thạch kéo dài vài trăm mét. -
Hố đen bị lột trần khi hai thiên hà va chạm Các nhà thiên văn học phát hiện một siêu hố đen chạy trốn khỏi thiên hà, bỏ lại sau lưng toàn bộ những ngôi sao từng quay quanh nó.
-
4 điều hoang tưởng về Christopher Columbus Columbus không phải là người tìm ra châu Mỹ và cũng không mang truyền bệnh giang mai về lại châu Âu. Dưới đây là những ngộ nhận phổ biến nhất của dư luận về Christopher Columbus, theo LiveScience. -
Bí ẩn âm thanh kỳ lạ ở nơi linh thiêng nhất nước Anh Mới đây, các nhà khảo cổ học đã khám phá ra một điều thú vị khác về khu vực linh thiêng nhất của nước Anh này. Theo đó, Stonehenge có thể là nơi mà người cổ đại tạo ra một thứ ảo giác âm thanh. -
Xác định được ngày Chúa Jesus bị hành hình? Một nhóm nhà khoa học khi nghiên cứu về hoạt động địa chấn tại Biển Chết đã tìm ra ngày mà họ cho là thời điểm chính xác lúc Chúa Jesus bị hành hình trên thập tự giá. Theo đó, các nhà nghiên cứu cho rằng Chúa Jesus đã bị đóng đinh vào ngày thứ sáu 3/4 năm 33 sau công nguyê -
Phát hiện những sự bạo lực kinh dị của con người 6.000 năm trước Bảy bộ xương người, một hộp sọ trẻ sơ sinh và những mảnh xương bàn tay vụn cùng một số xương cánh tay rời rạc vừa được tìm thấy trong một hố chôn tập thể cổ xưa ở Pháp. -
Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn phát ra "sóng hấp dẫn"? Không có lực hấp dẫn, bạn sẽ bay được như siêu nhân nhưng nhân loại thì diệt vong. -
Xem động vật "phát điên" mỗi khi trăng tròn Có không ít câu chuyện ly kỳ xảy ra xung quanh những đêm trăng tròn mà đến nay, các nhà khoa học vẫn không ngừng đưa ra tranh luận. -
Rùng mình với “vòng tròn tự sát” của kiến quân đội Kiến quân đội vốn là loài mù bẩm sinh. Chúng "hành quân" liên tục, nhận biết đường đi bằng tín hiệu pheromone từ các cá thể cùng đàn.
Khoa học quân sự
Tại sao