-
Kinh ngạc với 35 hình ảnh quen thuộc trở nên vô cùng kỳ quái dưới kính hiển vi Cây kim, sợi chỉ, viên đường, muối tiêu, vết gỉ sét, con ruồi, muỗi... hết sức quen thuộc nhưng dưới kính hiển vi phóng đại thì vô cùng kỳ quái.
-
“Một bầy tang tình con xít“: Không ngờ con xít đẹp thế này "Trống cơm" là bài dân ca nổi tiếng mà ai cũng từng nghe. Trong bài này có câu "một bầy tang tình con xít, ớ mấy lội, lội, lội sông ớ mấy đi tìm em nhớ thương ai…”. Vậy con xít là con gì?
-
Viễn cảnh xảy ra nếu kích nổ bom hạt nhân 300 kiloton Bom hạt nhân không chỉ có sức hủy diệt trên mặt đất mà còn thổi bụi phóng xạ chết người lên cao hàng chục kilomet vào khí quyển.
-
Thực hư chuyện không nên mặc áo đen dưới trời nắng nóng: câu trả lời khiến bạn an tâm! Đây là lời khuyên đã trở nên rất quen thuộc: khi trời nắng nóng, tốt nhất bạn hãy mặc đồ sáng màu thay vì những gam màu tối.
-
Ngôi mộ tập thể ở Peru hé lộ hàng chục phụ nữ sống chết với nghề dệt vải? Bộ Văn hóa Peru cho biết, vì những người phụ nữ được chôn cùng với những món đồ này, nên họ có thể là những người chuyên tâm vào dệt vải.
-
Trời nóng đỉnh điểm, chọn loại vải nào để chống nắng nóng tốt nhất? Thời tiết trong những ngày gần đây phải nói là nóng sấp mặt, nắng cháy đầu. Riêng ở Hà Nội, nhiệt độ ghi nhận vào buổi trưa là trên 40 độ.
-
Tại sao phải lưu trữ chất thải hạt nhân thay vì đưa chúng lên vũ trụ? Sẽ thật tuyệt nếu có thể khiến chất thải hạt nhân tránh xa Trái Đất. Tuy nhiên, việc này thật ra phức tạp hơn ta nghĩ.