làng Olympic Paris
-
180 tấn chì của nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn đã bay đi đâu? Lượng chì của phần nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy vào ngày 15-4-2019 lên đến 180 tấn. Tuy nhiên, người ta không tìm thấy vết tích nào của kim loại này ngay sau trận hỏa hoạn. Vậy lượng chì này bay đi đâu?
-
Ảnh Trái Đất tuyệt đẹp chụp từ không gian Hình thái tự nhiên đa dạng, đầy màu sắc cùng với những công trình kiến trúc được tạo nên từ bàn tay con người đã mang đến cho Trái Đất một "dung mạo" tuyệt vời mà không hành tinh nào có được. -
Ngắm tấm ảnh xưa nhất trong lịch sử sót lại Bức ảnh này được chụp vào năm 1838, được cho là một trong những bức sớm nhất có xuất hiện con người bên trong tấm ảnh.
-
Đây là những gì bạn nhìn thấy từ đỉnh của các địa danh cao nhất trên thế giới Cùng thưởng thức những khung cảnh tráng lệ được ghi lại từ những điểm cao nhất của các địa danh nổi tiếng trên thế giới. -
Tìm thấy cung điện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng Ngày 1/12, các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho biết vừa khai quật được các dấu tích của khu "Cung điện hoàng đế" đồ sộ nằm trong khuôn viên của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. -
Đây là lý do vì sao bạn không thể thấy bàn thắng ghi từ chấm phạt góc trong mùa World Cup này! Gol olímpico có thể xảy ra là nhờ toàn bộ yếu tố kĩ năng và khoa học của bóng đá hòa quyện lại một cách hoàn hảo. -
Tìm ra nơi Van Gogh vẽ bức tranh cuối cùng trước khi tự tử Một nhà nghiên cứu tuyên bố đã tìm ra địa điểm ở phía bắc Paris, nơi danh hoạ Vincent Van Gogh vẽ bức tranh cuối cùng trước khi chết bằng một viên đạn bắn vào ngực -
Cảnh khó tin ở ngôi làng cheo leo trên vách núi, leo hơn 2500 bậc mới tới Nằm ở độ cao hơn 800m chênh vênh trên vách núi, để tới được đây, người dân phải leo mỗi ngày hơn 2500 bậc thang. -
Nga tính đưa ngôi sao nhân tạo sáng nhất lên bầu trời Sao Thiên Lang sẽ sớm mất danh hiệu ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm khi Nga phóng vệ tinh "Người dẫn đường" lên không gian vào giữa năm 2017. -
Câu chuyện về cô gái làng chơi thoát án tử nhờ... khoe ngực của thần thoại Hy Lạp Mỗi người chúng ta có cảm nhận về vẻ đẹp theo những cách khác nhau. Nhưng với người Hy Lạp cổ đại, tạo vật đẹp nhất, huyền diệu nhất, chính là cơ thể con người.
Khoa học quân sự
Tại sao