mùi của sao thiên vương
-
Tại sao thời gian không thể quay trở lại? Làm thế nào thời gian chỉ cho mọi thứ xảy ra một lần? Cơ chế nào đẩy thời gian về phía trước chứ không phải là quay trở lại?
-
Dấu vết của đại dương mênh mông trên mặt trăng của Diêm Vương Trên Charon - vệ tinh (hay mặt trăng) lớn nhất của Diêm Vương (Pluto) - có thể từng có một đại dương bao phủ bề mặt trước khi bị đóng băng và nở ra, khiến lớp vỏ hành tinh này căng ra và nứt gãy. -
Hệ Mặt trời chưa bao giờ đẹp đến thế này Chùm ảnh dưới sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác biệt về các hành tinh trong hệ Mặt trời của chúng ta.
-
Người ngoài Trái đất có thể trú ngụ ở đâu? Cuộc đua tìm kiếm sự sống thông minh, hoặc bất cứ sự sống nào ngoài Trái Đất đã đưa đến một cuộc đua tranh nóng hổi giữa các nhà khoa học trên thế giới trong suốt những thập kỷ qua. -
Kinh ngạc cấu trúc giống y Trái đất ở "hành tinh thứ 9" Một bản sao y hệt của dãy núi Alps đã được tìm thấy trên sao Diêm Vương, thiên thể từng là hành tinh thứ 9 của Hệ Mặt trời và đang được NASA nghi ngờ là có sự sống. -
Tại sao thiên thạch chủ yếu rơi ở vùng hoang dã mà hiếm khi rơi ở thành phố? Sở dĩ con người trên Trái đất hiếm khi thấy thiên thạch rơi ở thành phố là vì bầu khí quyển đóng vai trò như một lớp “áo giáp” bảo vệ con người. -
Nghi vấn: Có sự sống đang lẩn trốn trên sao Diêm Vương Các chuyên gia đang cho rằng sao Diêm Vương có khả năng nuôi dưỡng sự sống, dựa trên một số bằng chứng mới tìm ra. -
Những điều chưa biết về sao Bắc Cực Do chuyển động tự quay của Trái đất quanh trục, các ngôi sao luôn thay đổi vị trí trên bầu trời, mọc và lặn. Tuy nhiên trục quay của Trái đất lại hướng thẳng về phía sao Bắc Cực làm nó có vẻ không bao giờ di chuyển. -
Phát hiện "viên" kim cương tương đương Trái đất trong vũ trụ Các nhà thiên văn học Mỹ vừa phát hiện một ngôi sao có kích cỡ tương đương Trái đất, cấu tạo hoàn toàn bằng kim cương trong vũ trụ. -
Thiên hà Tiên Nữ sẽ nuốt dải Ngân Hà của chúng ta? Kết quả một nghiên cứu mới đây cho biết trong khoảng 5 tỷ năm tới, dải Ngân Hà sẽ bị nuốt trọn bởi một “người hàng xóm” - thiên hà Andromeda, hay còn gọi là thiên hà Tiên nữ.
Khoa học quân sự
Tại sao