-
Ếch rung cành để 'nói chuyện' với nhau Những con ếch cây trong rừng nhiệt đới gửi thông điệp tới đồng loại bằng cách giật cành cây.
-
Linh trưởng “nói chuyện” bằng sóng siêu âm AFP dẫn một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Phillippines xuất bản ngày 8/2 cho biết, một trong những con linh trưởng nhỏ nhất thế giới Tarsius syrichta giao tiếp với nhau bằng sóng siêu âm mà chúng ta không nghe thấy được kể cả khi ở gần chúng.
-
Bí ngô khổng lồ nhờ được "nói chuyện với người" Trò chuyện với cây thường xuyên là một trong những biện pháp mà một người làm vườn tại Anh thực hiện để tạo ra những quả bí ngô có khối lượng hơn 140kg và to hơn ghế bành.
-
Hà Nội chuyển giao gấu ngựa quý hiếm Ông Trần Việt Hưng, phó giám đốc Trung tâm giáo dục thiên nhiên ENV cho biết, sau khi nhận thông tin một doanh nghiệp Hà Nội, ENV đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và chuyển con gấu về Trung tâm cứu hộ gấu an toàn.
-
Phát hiện động vật biết nói chuyện như người Sau 25 năm nghiên cứu, tiến sỹ Con Slobodchikoff, Mỹ, đã giải mật được ngôn ngữ của loài cầy thảo nguyên Gunnison (Praisie dog) tại Mỹ.
-
Vui vẻ hơn nhờ nói chuyện với người lạ Nhiều người vẫn giữ thói quen không giao tiếp với người lạ khi đi tàu, xe. Tuy nhiên, họ có thể phải xem xét lại sự thận trọng này, vì các chuyến đi sẽ trở nên vui vẻ hơn nếu chúng ta hòa đồng hơn với những hành khách khác.
-
Câu chuyện kỳ lạ về June và Jennifer Gibbons, "cặp song sinh im lặng" chỉ nói chuyện với nhau "Cặp song sinh im lặng" June và Jennifer Gibbons chỉ nói chuyện với nhau, sử dụng ngôn ngữ đặc biệt của riêng họ và phản ánh hành vi của nhau trong ba thập kỷ liên tiếp.