-
Người đàn ông nhận có con với người ngoài hành tinh David Huggins, một họa sĩ 74 tuổi ở New York, Mỹ, tự nhận ông là cha của 60 đứa con với một người ngoài hành tinh và chia sẻ những hình ảnh hết sức rõ ràng về những lần gặp gỡ.
-
Ra đời trí tuệ nhân tạo có thể đọc thấu ý nghĩ con người Các nhà khoa học Đại học Columbia ở New York (Mỹ) tuyên bố đã chế tạo một hệ thống có thể đọc suy nghĩ của con người và chuyển thông tin thành lời nói.
-
Đây là bảng pha màu vẽ có niên đại hơn 3000 năm tuổi, có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại Hiện vật này đang được trưng bày tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ, sau khi được mua lại vào năm 1926. Trước đó, nó thuộc sở hữu của Lord Carnarvon khi ông mua nó vào năm 1923.
-
Thử nghiệm thuốc chữa ung thư trên 18 người, 100% khỏi bệnh Theo hãng tin RT, các bệnh nhân ung thư trực tràng tham gia một cuộc thử nghiệm thuốc nhỏ ở New York (Mỹ) đã nhận về kết quả ngoài mong đợi sau khi được thử điều trị bằng liệu pháp miễn dịch.
-
Lần đầu tiên ghi nhận voi sinh đôi trong sở thú Sở thú Rosamond Gifford ở Syracuse, New York, Mỹ vừa thông báo một con voi châu Á sinh thành công một cặp song sinh đực. Tỉ lệ sinh đôi chỉ chiếm 1% tổng số ca sinh của voi toàn thế giới.
-
Giao tiếp với người chết: 20 năm chụp ảnh gọi hồn Shannon Taggart bắt đầu chụp ảnh các ông đồng bà cốt ở Lily Dale, New York, Mỹ vào năm 2001, vì tò mò liệu các thành viên của cộng đồng tâm linh có thực sự nói chuyện được với người chết hay không.
-
Bằng chứng sốc về trải nghiệm cái chết là có thật ở người từng ngưng tim Một nghiên cứu do Trường Y khoa Grossman - Đại học New York (NYU), chủ trì cho thấy các trải nghiệm cái chết như việc "tách rời cơ thể" hay biết mình đã chết không phải là ảo giác hay giấc mơ.