nhà thanh
-
"Báu vật thời nhà Thanh" từng bị bỏ xó trong góc bếp, bán hơn 41 tỷ đồng Một chiếc bình gốm cổ có liên quan tới vua Càn Long thời nhà Thanh, từng bị lãng quên trong góc bếp suốt thời gian dài, vừa được bán đấu giá với số tiền cao kỷ lục, gấp 10 lần so với dự kiến.
-
Kim tự tháp Peru 4000 năm tuổi lại có 16 hài cốt người thời nhà Thanh: Hé lộ quá khứ tủi nhục Các kim tự tháp ở Peru thậm chí còn có tuổi đời lớn hơn kim tự tháp Ai Cập, lý do nào đã đưa những người dân nhà Thanh đến đây? -
Cuộc đời chìm nổi của Hoàng hậu cuối cùng đời Thanh Chắc hẳn ai cũng biết bộ phim “Hoàng đế cuối cùng” kể về cuộc đời Phổ Nghi - vị vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh. Trong đó có nhắc đến Uyển Dung - hoàng hậu của Phổ Nghi.
-
Thuốc phiện vốn rất đắt, tại sao người nghèo thời nhà Thanh vẫn có để hút? Từ Hi Thái hậu đã làm những gì mà nạn hút thuốc phiện của người dân dưới thời mạt Thanh lại trầm trọng đến vậy? -
Bí ẩn thú vị về hai cửa ải nằm ở tận cùng của Vạn Lý Trường Thành Vạn Lý Trường Thành là một trong những công trình kỳ vĩ nhất từng được con người xây dựng với chiều dài ước tính khoảng 21.196km. -
Ngọc tỷ Càn Long lập kỷ lục đấu giá mới: 22 triệu USD Một ấn triện của Vua Càn Long (Trung Quốc) từ thế kỷ 18 vừa được bán đấu giá thành công với giá "chốt hạ" 22 triệu USD, vượt qua kỷ lục 14 triệu USD của ngọc tỷ đấu giá năm 2010. -
Vì sao được ăn dưa ngọt, Càn Long lại hạ lệnh giết người trồng dưa? Rốt cuộc vì chuyện gì mà Càn Long lại đưa ra mệnh lệnh như vậy? -
Dùng bình hoa cổ 860.000 USD làm vật chặn cửa suốt 36 năm Một chiếc bình hoa cổ quý hiếm có từ thời nhà Thanh ở Trung Quốc, sản xuất cách đây hơn 300 năm, được bán với giá 860.000 USD tại một phiên đấu giá tại Anh. -
Từ Hi Thái Hậu mời một "con hát" vào cung trong đêm, hôm sau thành 1 cỗ thi thể. Chuyện gì đã xảy ra? ‘Con hát’ này đã mất mạng chỉ vì sở thích này của Từ Hi thái hậu. Câu chuyện cụ thể như thế nào? -
Mở ra ngôi mộ hoàng đế đã bị đánh cắp, bất ngờ phát hiện thứ ông vẫn nắm chặt trong tay Lăng mộ của hoàng đế Quang Tự tuy đã bị đánh cắp vào năm 1938, xương cốt văng vãi khắp nơi, tưởng rằng chẳng còn thứ gì nguyên vẹn.
Khoa học quân sự
Tại sao