phím cắm thông minh báo động cấp cứu
- Phát minh ra bao cao su giúp tăng khoái cảm Loại bao cao su mới gồm một màng polyuretan có hình dạng chữ U và một cái mũ chụp vào "cậu nhỏ" cho phép đạt khoái cảm tình dục tốt hơn.
- Không ăn, không uống sau bao lâu thì chúng ta chết? Chúng ta có thể sống bao lâu mà không có thức ăn và nước uống? Bạn đã bao giờ tự hỏi, tự thử nghiệm hay tìm điều đó ở sách báo?
- Video: Bị đàn chó săn dồn vào đường cùng, báo sư tử ngã xuống vực sâu Một con báo sư tử xấu số đã bị đàn chó dữ bao vây và dồn đến sát mép vực. Trong lúc sơ sẩy, con báo đã rơi xuống vực sâu 30 mét.
- Tại sao "Cô dâu 8 tuổi" có thể dài tới gần 2.000 tập? Những ngày qua, Cô Dâu 8 Tuổi là chủ đề được khán giả Việt Nam bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Lý do chính khiến bộ phim Ấn Độ này trở nên “hot” đến vậy nằm ở số tập siêu khủng của nó: 1927 tập (có khả năng sẽ còn tiếp tục tăng). Vậy điều gì làm một tác phẩm lấy chủ đề gia đình tưởng chừng như rất bình thường lại sở hữu “kỷ lục” đáng nể như vậy?
- Video: Pha "tự sát" đầy khó hiểu trong nhà hoang của rắn đuôi chuông Hai người thợ săn đã bất ngờ phát hiện ra một con rắn đuôi chuông trong một ngôi nhà gỗ, theo thống kê ở Mỹ thì có tới 7000 đến 8000 nạn nhân bị rắn đuôi chuông cắn mỗi năm.
- Vì sao long bào Hoàng đế Trung Hoa ngày xưa đều bị cấm giặt bằng nước? Cách giải quyết vấn đề này đã chứng minh khả năng tài chính của một triều đại.
- 13 kỷ lục Guinness chưa bao giờ bị phá Tuy rằng đã tồn tại trong một thời gian khá lâu dài, tuy nhiên những kỷ lục này vẫn chưa có "người bạn" nào soán ngôi của chúng.
- Điểm danh những quái vật khổng lồ đã tuyệt chủng trên Trái đất Chúng từng là những động vật khổng lồ, thống trị một thời trong những giai đoạn nhất định trong lịch sử Trái đất.
- Phát minh độc đáo thời chiến Đàn piano cho người nằm trên giường, nôi gắn radio để ru em bé là những phát minh độc đáo nhưng không có tính ứng dụng xuất hiện sau Thế chiến I.
- Những chuyện lạ về loài khỉ Một chú bé 2 tuổi tên là John Ssabunnya ở làng Bambo thuộc Uganda bị lạc vào rừng năm 1988, được một bầy khỉ cứu sống và nuôi nấng cậu như một thành viên trong bầy. 3 năm sau, năm 1991, người dân làng Bambo phát hiện ra trong quần thể khỉ xanh sinh sống