-
Người cá Siren – Bí ẩn huyền thoại của những người đi biển Từ hàng ngàn năm nay, những người đi biển thường truyền tai nhau một huyền thoại về loài sinh vật mình người đuôi cá có giọng hát tuyệt vời dùng để mê hoặc những chàng ngư dân điển trai đến chết. Đó là người cá Siren.
-
Móng của một cây cầu được xây dựng như thế nào? Ở những vùng ngập nước, người ta làm thế nào để xây móng cầu - nền tảng của mọi công trình?
-
Ốc đảo lạ giữa lòng sa mạc: Quanh năm không mưa nhưng nhiệt độ chỉ 25-30 độ C, có hồ nước "chữa bách bệnh" Ốc đảo Huacachina ở Peru (Huacachina) được mệnh danh là ốc đảo đẹp nhất Nam Mỹ, nằm ẩn mình dưới vực sâu hàng trăm dặm của sa mạc cằn cỗi.
-
Những sa mạc đẹp nhất trên Trái đất Namib nằm cạnh biển, Sahara với những dãy núi và những ngọn đồi hay Simpson cát đỏ được cho là những sa mạc đẹp nhất thế giới.
-
Tại sao sa mạc trở nên lạnh lẽo vào ban đêm? Không nhiều người biết rằng nhiệt độ ở sa mạc Sahara có thể giảm trung bình tới tận 24 độ C trong một đêm.
-
Cách uống và giữ nước cực thú vị của những loài động vật sống ở vùng khô hạn Một số loài động vật sinh sống tại vùng hoang mạc khô cằn, không có ao hồ để uống nước, giữ ẩm cho cơ thể.
-
Ngày chết phụ thuộc vào ngày sinh? Theo người đứng đầu Phòng nghiên cứu Viện Lão khoa Matxcơva, LB Nga, Alexander Weiserman sự chênh lệch về tuổi thọ giữa những người vừa nói là 2,5 năm. Ông cho rằng những đứa trẻ sinh ra vào tháng chạp được mẹ mang thai vào mùa hè và mùa thu, đó là thời gian có nhiều ánh nắng mặt trời, nhiều rau xanh, quả tươi.