tượng đồng của Michelangelo
-
Bí ẩn về hồ Baikal - Hồ nước lớn nhất thế giới Hồ Baikal là hồ nước ngọt có một không hai trên thế giới nằm ở phía Đông Siberia (LB Nga) rộng 31.722 km² với độ sâu trung bình là 744m.
-
Các hiện tượng thiên nhiên "hiếm có khó tìm" Thiên nhiên luôn ẩn chứa những bí mật khiến con người phải tò mò khám phá. -
Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể con người có cấu trúc tương tự động vật? Bằng cách bắt chước lại các đặc điểm giải phẫu học của động vật, một họa sĩ Nhật Bản đã tạo ra những phiên bản “người lai” đặc biệt, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn trực quan về cơ thể các loài chim, thú, bò sát…
-
Tại sao vỏ đạn thường làm bằng đồng chứ không phải thép hay, nhôm, chì? Viên đạn thường được bọc bằng đồng hoặc mạ chì, tuy nhiên đạn đồng phổ biến hơn. -
Những loài rắn độc ở Việt Nam Việt Nam là nơi cư ngụ của gần 200 loài rắn, trong đó 53 loài rắn độc chủ yếu thuộc hai họ rắn lục và rắn hổ. Nhiều loài có nọc độc gây chết người chỉ sau thời gian ngắn. -
Hé lộ nghiên cứu khoa học về khả năng tiên tri của Vanga Một viện nghiên cứu những lời tiên tri của Vanga đã được lập ra ở thủ đô Sofia. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể giải thích hết khả năng đặc biệt này của bà. -
Eusapia Palladino - Người gọi hồn gây tranh cãi trong giới khoa học Giới khoa học châu Âu không thể giải thích được những buổi gọi hồn của Eusapia Palladino, người được cho là có thể giao tiếp với người chết. -
Truyền thuyết về 12 chòm sao 12 chòm sao hoàng đạo và những truyền thuyết về chúng. Bạn có bao giờ tự hỏi những biểu tượng xinh xắn đại diện cho cung hoàng đạo của mình có xuất xứ từ đâu? Biết được bí mật các chòm sao cũng là một cách để hiểu hơn về bản thân và những người xung quanh. -
Những nơi ma quỷ hiện hình ở Hong Kong Mặc dù đó là câu chuyện của mấy chục năm về trước nhưng vào ban đêm, nhiều người dân vẫn nghe thấy những âm thanh của xe gỗ, thậm chí có người còn nhìn thấy cả một đoàn ma không đầu đi đằng sau những chiếc xe. -
10 giây trước khi chết con người có những cảm giác gì? Vì không ai biết khi chết sẽ thế nào mà chỉ nghĩ về cái chết là khóc lóc tang thương nên cái chết vẫn là nỗi sợ của loài người.
Khoa học quân sự
Tại sao