tổn thương phổi do hút vape
-
Tiết lộ bữa ăn cuối cùng của "Tollund Man", nạn nhân hiến tế cổ đại Một nghiên cứu mới cho thấy "Tollund Man", một người Đan Mạch cổ đại nổi tiếng là vật hiến tế, đã ăn bữa tối cuối cùng gồm cháo và cá.
-
Lý do Mông Cổ trở thành đế chế vĩ đại nhất trong lịch sử Mông Cổ được coi là đế chế hùng mạnh nhất bởi những điều phi thường mà họ làm chưa từng xuất hiện trong lịch sử và cũng khó tái hiện một lần nữa trong tương lai. -
Bí ẩn hiện tượng người giống nhau như đúc dù không phải họ hàng Theo đó, mỗi người sẽ có một người rất giống mình. Cả hai có thể cùng tồn tại trong cùng một thời điểm lịch sử hoặc khác nhau về thời gian sống.
-
Cho rùa hồ Gươm phối giống với rùa Trung Quốc Do rùa hồ Gươm đã nhiều tuổi, các nhà khoa học đang đề nghị tìm ở sông Hồng, sông Mã loại rùa cùng loài để ghép đôi với rùa ở hồ Đồng Mô. Nếu không tìm được, sẽ cho phối giống với rùa Thượng Hải ở Trung Quốc... -
Những chú chim rực rỡ sắc màu nhất thế giới Thế giới các loài chim vô cùng phong phú và đa dạng về màu sắc, kích thước…Và đây là danh sách những chú chim nhỏ bé nhưng vô cùng sặc sỡ. -
Cách phòng tránh và thoát thân khi bị chó dữ tấn công Khi bị chó dữ tấn công, đừng tỏ ra hoảng hốt hay bỏ chạy. Điều này càng kích thích chúng sẵn sàng tấn công bạn ngay lập tức. -
Video: Lá phổi đen kịt sau khi hút 20 điếu thuốc lá Sau khi hít vào lượng khói của một gói thuốc lá, màu sắc lá phổi gần như biến đổi hoàn toàn với lớp cao đen bao phủ khí quản. -
Nạn nhân ung thư phổi đầu tiên do vape Một người Mỹ đã chết vì nguyên nhân theo suy đoán của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) có liên quan đến vaping (hút thuốc lá điện tử). -
20 kỹ năng sinh tồn cho những người đi rừng bị lạc Trước khi bắt đầu chuyến hành trình khám phá rừng, núi mỗi chúng ta nên trang bị cho mình 4 bước và những kỹ năng sống sót trong rừng nếu không may một ngày nào đó bị lạc giữa rừng sâu. -
Vùng biển khiến ai cũng phải "lạnh người" khi nhìn thấy cảnh tượng ở dưới đáy Vùng biển này chính là ngoài khơi Bắc Phi, thuộc quần đảo Canary. Ở đó có 200 xác chết nằm lạnh lẽo xếp thành hình vòng tròn...
Khoa học quân sự
Tại sao