-
Cuộc sống kỳ lạ tại nơi “ẩm ướt nhất thế giới” Với lượng mưa trung bình là 1.200cm mỗi năm, Meghalaya được mệnh danh là khu vực ẩm ướt nhất thế giới.
-
Sa mạc Sahara chìm dưới lớp tuyết dày một mét Sa mạc nóng nhất thế giới đang trải qua trận tuyết rơi lớn nhất từ trước tới nay khi lớp tuyết trắng xóa dày một mét bao phủ khắp cồn cát đỏ.
-
Suối ngầm bí ẩn chưa có lời giải ở Pháp Ở thị trấn Tonnerre cổ kính phía đông bắc nước Pháp, có một suối sâu được gọi là Fosse Dionne. Cho đến nay, dù đã rất cố gắng tìm lời giải đáp nhưng không ai có thể xác định nguồn gốc của nó.
-
12 điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất hành tinh Chạng vạng là thời gian ma thuật, siêu thực của một ngày, thời điểm mà hầu hết các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh và bất kỳ ai đều rất muốn dành thời gian ngắm nhìn.
-
Ngôi làng kỳ lạ ở Dubai: Ngày hiện ra, đêm biến mất khiến các nhà khoa học bối rối Trong sa mạc ở Dubai có một ngôi làng rất đặc biệt. Nó thường xuất hiện vào ban ngày nhưng lại biến mất vào buổi đêm.
-
Thủy triều đỏ khiến các bãi biển Australia đóng cửa Ngày 27/11, nhà chức trách Australia đã buộc phải đóng cửa nhiều bãi biển nổi tiếng do tảo đỏ tràn bờ. Các bãi biển nổi tiếng như Bondi, Clovelly, Maroubra, Gordon’s Bay... đã nhuốm màu đỏ tía do các đám tảo đỏ trôi dạt vào bờ, mang theo mùi tanh khó chịu.
-
Kiến trúc tuyệt đẹp của thị trấn nhiều màu sắc nhất thế giới Guatapé là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Thủ đô của Colombia. Đây có thể thị trấn nhiều màu sắc nhất thế giới, bởi toàn bộ các ngôi nhà trong thị trấn đều được sơn những màu sơn sặc sỡ đủ các sắc màu.