thị trấn la ly
-
Ve chó cắn người, nguy hiểm khó lường Bọ chét (hay vé chó) là loài ký sinh trùng có thể gây bệnh và làm vật trung gian cho một số căn bệnh truyền nhiễm ở người.
-
Một vài sai lầm của khoa học Các bạn đều biết, ngày nay nền khoa học vật lý và thiên văn đang cần có những bước phát triển mới thì trước tiên nhất định phải có những định nghĩa thật chính xác về các khái niệm. Sau đây là đôi điều về "không gian". -
10 đệ nhất quân sư của Trung Hoa cổ đại Gia Cát Lượng, Tôn Tẫn, Vương Mạnh, Lữ Bá Ôn, Trương Lương, Triệu Phổ và Khương Tử Nha là những bậc anh tài kiệt xuất của lịch sử Trung Hoa cổ đại.
-
13 sự thật tuyệt vời không ai dạy cho chúng ta ở trường Kiến thức là vô tận, còn thời gian đi học thì có hạn. Sẽ có những thứ nếu không tò mò tìm hiểu, bạn sẽ không bao giờ biết được. -
Đã tìm ra cách dự đoán số trúng thưởng độc đắc? Một nhà toán học Brazil tuyên bố có thể dự đoán được kết quả quay thưởng xổ số bằng cách áp dụng các công thức tính toán phức tạp và lý thuyết xác suất. -
Bí kíp giúp bạn "đánh bật" suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu Suy nghĩ tiêu cực ở đây có thể là lo lắng về vấn đề tiền bạc, sai phạm ở chỗ làm hoặc đơn giản chỉ là nỗi sợ không tên. -
Đồ đạc tự bay và bốc cháy không lý do trong ngôi nhà đáng sợ ở Chile Cảnh sát đã buộc phải bắt tay vào điều tra vụ việc kỳ lạ diễn ra tại thị trấn Fe y Esperanza, thành phố Puerto Montt, Chile. -
Video: Xem trăn 1 tấn nuốt chửng con mồi khổng lồ Trăn Anaconda là một trong số những loài đáng sợ nhất Trái đất. Đây có thể được coi là vua của loài trăn bởi kích thước to lớn đáng sợ, dài đến 15m, nặng 1 tấn. -
Tại sao thi hài Lenin trông ngày càng tươi tắn hơn? Đây là lời khẳng định của những người làm công việc ướp xác cho Lenin. Họ đã phát triển những kỹ thuật thí nghiệm để duy trì thần thái cho thi hài của vị lãnh tụ cách mạng cộng sản. -
Trải nghiệm ảo ảnh thị giác mạnh nhất thế giới Đoạn video đã tạo ra cái gọi là "dư chấn chuyển động" (MAE), một hiện tượng thường được nhắc đến với tên gọi "ảo giác thác nước" sau khi được phát hiện tại một thác nước ở Foyers, Scotland năm 1834.
Khoa học quân sự
Tại sao