-
Tử thần trong hoa trái quanh ta Như chúng ta đã biết, mỗi loài muốn tồn tại đều trang bị một thứ vũ khí cho riêng mình và được di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thứ vũ khí đó có thể vô hại với loài này nhưng rất lợi hại với loài khác.
-
Những cây già nhất thế giới Thủy tùng, bao báp hay sồi là những loài cây lâu đời nhất thế giới, với độ tuổi lên đến vài nghìn năm.
-
Rừng dương đẹp như tranh ở nước Mỹ Lạc vào trang trại Boardman, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của rừng dương bạt ngàn, thẳng tắp.
-
Các con đường mùa thu lãng mạn vòng quanh thế giới Mùa thu với những con đường trải đầy lá vàng rơi, hàng cây phong đỏ lung linh trong nắng vàng ruộm làm se lòng người mỗi sớm thu về từ khắp mọi nơi trên thế giới.
-
Chiêm ngưỡng loài hoa “nữ hoàng độc dược” của Việt Nam Nữ hoàng độc dược hay bả sói là những biệt danh dùng để chỉ loài hoa Ô đầu chứa chất kịch độc làm liệt cơ xương, loạn nhịp tim, gây tử vong cho người.
-
Sự tích trái cây qua các truyện kể dân gian thế giới Ít ai biết rằng, đằng sau mỗi loại hoa quả (trái cây) lại ẩn chứa câu chuyện có nguồn gốc sâu xa, thậm chí là có phần "đen tối".
-
Lạc vào thế giới cây "ăn thịt" Các loài cây "ăn thịt" dường như đã phải biến đổi để thích với việc sinh trưởng tại những nơi đất mỏng hoặc nghèo chất dinh dưỡng, đặc biệt là nitơ, như đầm lầy axit và lớp đất trồi lên trên bề mặt đá.