-
Lại rò rỉ nước phóng xạ tại nhà máy Fukushima 1 Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết đã phát hiện khoảng 10 lít nước chứa chất phóng xạ Strontium đã bị rò rỉ từ cơ sở xử lý nước trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, nhưng lượng nước phóng xạ này chưa chảy ra biển.
-
"Vết sẹo" trong tim nạn nhân sóng thần Nhật 12 tháng sau sóng thần, Yuko Sugimoto đã đoàn tụ cùng gia đình và đang sống trong nhà tạm trú, nhưng những vết sẹo từ thảm họa kép ngày ấy vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cô và cậu con trai nhỏ.
-
Mắt "mới" cho người khiếm thị Cô Nguyễn Thị Thảo, 57 tuổi, tại khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM là một người khiếm thị làm nghề bán vé số. Đối với cô Thảo, người khiếm thị ở trong nhà thì đã quen mọi thứ, nhưng khi ra đường lại rất hay va vào chân, hoặc vào gác chân xe máy dựng bên đường.
-
Cảm biến theo dõi cây cảnh Cảm biến của Koubachi sẽ theo dõi độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ, mức độ phì nhiêu của đất rồi báo cho chủ nhân qua mạng không dây wifi. Chỉ cần một cảm biến nhưng nó có thể nắm bắt được tình trạng của nhiều chậu cây trong nhà, cung cấp cho chủ nhân lời khuyên chính xác để chăm sóc.
-
Công nghệ báo thời điểm sữa bị hỏng Ai trong số chúng ta đã từng giữ những hộp sữa bị hỏng trong tủ mà vẫn không nhận ra cho đến khi cần dùng gấp? Điều này không chỉ gây lãng phí, sự tiếc nuối mà còn gây bất tiện trong những trường hợp muốn sử dụng gấp, giả sử như muốn làm sữa chua hay em bé trong nhà bị đói.
-
Hàn Quốc: Chó sinh ra mèo Ông Jeong Pyong-bong, 63 tuổi, cho biết con chó trong nhà ông vừa sinh ra một chú mèo nhỏ xinh xắn vào đầu tuần này. Ông rất vui vẻ giới thiệu về hiện tượng lạ này cho những nhà báo và người dân trong vùng tới xem và chụp ảnh.
-
Chuyển kênh TV bằng cây kiểng Công nghệ mới cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện tử bằng cách… sờ soạng cây bonsai trong nhà. Một số người có thói quen nói chuyện khi đang nâng niu chăm sóc cây kiểng. Tuy nhiên, giới chuyên gia còn đi xa hơn khi biến chúng thành bảng remote điều khiển TV.