-
Cẩn thận với nước uống có ga Đọc những dòng này, những nhà sản xuất nước giải khát có ga sẽ nổi giận, trong khi những người tiêu thụ sản phẩm của họ phải hứng chịu một cái chết chậm một cách lặng lẽ.
-
Napoleon chết vì nỗi ám ảnh với nước hoa, dùng 50 chai mỗi tháng? Napoleon Bonaparte – người anh hùng của Cách mạng Pháp, người duy nhất hai lần làm Hoàng đế Pháp - có thể đã bị giết bởi nỗi ám ảnh tột độ với nước hoa.
-
Nga chuẩn bị đối phó với nước ô nhiễm từ Trung Quốc 50 tấn hoá chất đang được chuyển tới thành phố Khabarovsk vùng viễn đông Nga để xử lý dòng nước bị ô nhiễm chảy từ sông Tùng Hoa của Trung Quốc sang. Giới chức Nga cho biết họ sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này ngay khi phát hiện thấy benzene trong nước.
-
Sạc điện thoại có thể hoạt động mãi mãi chỉ với nước sôi và đá lạnh Thiết bị sạc Snow Energy không sử dụng điện, và bạn có thể mang nó theo tới bất cứ đâu, dù là leo núi hoặc ra bãi biển.
-
Hãi hùng cảnh tàn sát cá voi, nước biển chuyển màu máu Tháng trước, khoảng 180 con cá voi đã bị dân làng Sandavágur trên đảo Vagar giết chết trong suốt thời gian diễn ra lễ hội săn cá voi thường niên.
-
Tại sao xi măng là dạng bột nhưng khi trộn với nước lại cứng như đá? Khi pha nước vào bột xi măng, sẽ xảy ra một phản ứng hóa học cực kỳ phức tạp, kết quả hình thành một loại đá nhân tạo không hòa tan trong nước và có độ bền mài mòn cao.
-
Ân tình với nước Việt của bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin Yersin thích sống chung với người dân nghèo. Ở xóm Cồn, chẳng bao lâu ông trở thành người bạn lớn của đám trẻ.