-
Lễ hội bia rượu và tình dục của người Ai Cập cổ Nghe qua, nó có vẻ là lễ hội của đám thanh niên nổi loạn: Mọi người nốc bia xả láng, đánh chén, đập phá, đắm chìm trong những cuộc mây mưa bất tận. Họ tỉnh dậy sáng hôm sau trong tiếng nhạc ầm ĩ và cầu mong cho mọi chuyện đều tốt đẹp.
-
Hãi hùng cảnh máy xúc bắt được con trăn "khổng lồ" được cho là dài hơn 9m, có phải kỷ lục mới? Đây có phải là con trăn dài nhất thế giới?
-
Chính NASA cũng đã nhầm về sự thay đổi của các cung hoàng đạo NASA quả có bảo rằng các chòm sao đã thay đổi so với 3000 năm trước. Tuy nhiên, không vì thế mà cung hoàng đạo của bạn thay đổi.
-
Tại sao nước mắt lại mặn? Ai cũng đã từng khóc, cho dù vui hay buồn đều có thể khiến người ra rơi nước mắt; hơn nữa, nước mắt của con người lại có vị mặn. Tại sao nước mắt lại mặn?
-
Chuyện thú vị về trí nhớ của các thiên tài Trí nhớ tốt có phải là biểu hiện của tài năng? Tại sao một số người có thể khai căn bậc hai của một số có 10 chữ số trong vài giây nhưng không có phát minh nào cả...
-
Cười nhiều đôi khi không tốt như chúng ta nghĩ Các cụ nhà ta vẫn thường có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, trên thực tế cười có rất nhiều lợi ích không chỉ về mặt tinh thần mà còn giúp nâng cao thể chất.
-
Bức thư bị mất của Isaac Newton tiết lộ dự đoán gây sốc về Ngày tận thế? Trong một bức thư viết năm 1704, nhà khoa học danh tiếng người Anh Isaac Newton, cha đẻ của vật lý và thiên văn học hiện đại, dự báo thế giới sẽ diệt vong vào năm 2060. Bức thư được công bố tại Jerusalem hôm chủ nhật vừa qua.