vợ của vua tut
-
Ngôi mộ chất đầy đồ tùy táng mạ vàng của cụ ngoại vua Tut Không chỉ lưu giữ xác ướp ông bà cụ ngoại của pharaoh Tutankhamun, ngôi mộ còn chứa nhiều đồ tùy táng xa xỉ, cho thấy địa vị cao quý của những người đã khuất.
-
Những loại quả ăn vỏ còn tốt hơn ruột Gọt vỏ cam, táo, hay bóc vỏ hành tây trước khi ăn là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, bạn có biết hàm lượng dinh dưỡng trong vỏ của chúng có thể còn nhiều hơn cả ở ruột. -
"Quái vật" rắn độc dị biệt nhất hành tinh: Chuyên cắn người đang ngủ say, nọc làm tan máu Rắn Mulga là loài rắn độc sở hữu những đặc điểm đáng sợ nhất trong tự nhiên ở nước Úc.
-
Pharaoh Tutankhamun sở hữu báu vật ngoài Trái đất? Một cú tấn công nảy lửa từ ngoài Trái Đất 29 triệu năm trước đã tạo nên một loại vật liệu độc nhất vô nhị được săn tìm từ thời cổ đại đến nay: Thủy tinh Libya. -
Chân dung "khác lạ" của Pharaoh Tutankhamun Các nhà nghiên cứu của Anh đã phát hiện ra vua Tut có ngoại hình "xấu không tưởng": răng hô, chân khoèo, hông to. -
Loài gián còn một khả năng cực kỳ đáng sợ mà đến bây giờ chúng ta mới biết Với nhiều người, sinh vật đáng sợ nhất trên đời chính là gián. Chúng xấu xí, siêu bẩn, đẻ nhiều mà lại còn sống dai. -
Chế độ ăn xa xỉ của vua chúa Anh thời xưa Kết quả nghiên cứu răng và xương của Richard III cho thấy, vị vua Anh mỗi ngày phải uống hết một chai rượu vang trong những năm cuối cùng trước khi chết. -
Tiết lộ động trời về Hitler Tạp chí Le Point (Pháp) vừa tiết lộ bằng chứng mới “động trời” và gây xôn xao dư luận thế giới là Hitler có một người con trai với thiếu nữ người Pháp. -
Cuộc đời dị thường của nhà khoa học Nikola Tesla Trong lịch sử, chúng ta luôn ghi nhận Thomas Edison là nhà phát minh vĩ đại nhất trừ trước đến giờ tuy nhiên ngay trong thời đại của ông cũng có một nhà phát minh tài năng không kém. Đó chính là Nikola Tesla. -
Những cái "tật" lập dị của Louis XIV - Ông vua chỉ tắm 3 lần trong đời Đối lập với hình ảnh của những đài phun nước, ông Vua lừng lẫy nước Pháp Louis XIV lại rất ghét nước và ông chỉ tắm có 3 lần trong đời mà thôi.
Khoa học quân sự
Tại sao