-
Khám phá hầm tránh bom hạt nhân siêu hạng của Mỹ Năm 1959, Mỹ bí mật cho khởi công xây dựng một boongke tránh bom hạt nhân nằm sâu trong lòng đất tại thành phố White Sulphur Springs, bang tây Virginia.
-
Kỳ lạ chuyện hành tinh chết giúp mang lại sự sống Khi một ngôi sao chết, những lớp bên ngoài của chúng dần bị bốc hơi mất, để lại nhân nóng được gọi là White dwarf (sao lùn trắng) - thiên thể được tạo ra khi các ngôi sao có khối lượng thấp và trung bình "chết".
-
Sự thật về hiện tượng thời tiết bên trong bức ảnh băng trông như bánh Gần đây, cư dân mạng đang chia sẻ rất tích cực một bức ảnh nhìn... siêu ảo, về những tảng băng hình đĩa, chồng lên nhau trông như bánh kếp (pancake).
-
Phục chế tượng bán thân của trinh nữ băng 2500 tuổi Chân dung của xác ướp trinh nữ 2500 tuổi - công chúa Ukok đã được phục chế nhờ sử dụng mô hình 3D và chính hộp sọ xác ướp của cô.
-
Phát hiện xác ướp em bé thời tiền Inca tại Peru Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thêm một xác ướp có niên đại cách đây hơn 1.000 năm tại khu di tích Puruchuco, thủ đô Lima, Peru. Xác ướp này được xác định là của một em bé sống trước thời kỳ Inca.
-
Người phụ nữ khổ sở với mùi cơ thể tanh như cá dù có tắm trăm lần một ngày Chính vì mùi tanh cơ thể, cô Kelly Fidoe White thường bị người khác tránh xa.
-
Danh hoạ Van Gogh “bị ngộ sát” Các tác giả của một cuốn hồi ký mới viết về Vincent Van Gogh khẳng định danh hoạ Hà Lan không tự sát như người ta vẫn tin bấy lâu nay.