Sau Quảng Ngãi, giờ đến người dân Hà Tĩnh vội vã chạy lụt

  •  
  • 306

Người dân Hà Tĩnh kê bao cát ngăn nước vào nhà, di chuyển trâu bò, ôtô lên khu đất cao đề phòng ngập lụt.

Nhà chức trách đã phải cắm biển cảnh báo vũng nước sâu
Mưa lớn kéo dài hai hôm nay khiến quốc lộ 1A đoạn qua phường Trần Phú, đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Lê Ninh, Hải Thượng Lãn Ông ở TP Hà Tĩnh ngập sâu từ 0,5 đến hơn một mét vào trưa 30/10. Nhà chức trách đã phải cắm biển cảnh báo vũng nước sâu, bố trí xe cứu thương đỗ ở đầu các điểm đường ngập để hỗ trợ người dân.

Nhà chức trách phải đóng cọc chăng dây xung quanh, cắm biển nguy hiểm ngăn không cho người dân lại gần.
Nước dâng cao khiến nhiều hố ga bên đường bị bật nắp, nhà chức trách phải đóng cọc chăng dây xung quanh, cắm biển nguy hiểm ngăn không cho người dân lại gần.

Chị Nguyễn Thị Tuyên đi giao sữa trên con đường ngập nửa mét, xe phải dắt bộ
Chị Nguyễn Thị Tuyên (27 tuổi, nhân viên tiếp thị, trú huyện Thạch Hà), đi giao sữa, khi qua đường Nguyễn Thị Minh Khai nước sâu hơn nửa mét, xe chết máy phải đẩy bộ. "Xong chuyến hàng này tôi sẽ về nhà để dọn dẹp đồ đạc chạy lụt, chỗ nhà tôi cách đây 15 km, nước đang tràn vào sân", chị Tuyên nói.

Một cụ già sức khỏe yếu được nhóm 4-5 người dân hợp sức bế lên thùng xe tải.
Các ngả đường vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh ở đường Hải Thượng Lãn Ông ngập từ 0,5 đến 1 m, nhiều người dân bị bệnh nặng cần đến bệnh viện điều trị, song khi đến đoạn đường ngập không thể đi tiếp. Họ thuê xe tải gầm cao chở qua đoạn đường ngập vào viện. Một cụ già sức khỏe yếu được nhóm 4-5 người dân hợp sức bế lên thùng xe tải. CSGT túc trực phân luồng ở đầu đường Hải Thượng Lãn Ông, hỗ trợ các xe tải chở bệnh nhân nặng vào viện.

Nhiều học sinh tiểu học khi kết thúc buổi học được ông bà đến tận trường đón
Nhiều học sinh tiểu học khi kết thúc buổi học trưa 30/10 được ông bà, bố mẹ tới tận cổng trường đón, cõng qua đoạn đường ngập đi về nhà. Tại Hà Tĩnh, sáng nay, hơn 300 trường với 140.000 học sinh từ khối mầm non đến THCS thuộc các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân được nghỉ học để tránh lũ.

Người dân Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn thuyền phao để di chuyển qua những chỗ nước sâu.
Nhiều người dân sống trên đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn thuyền phao để di chuyển qua những chỗ nước sâu.

Các bến xe buýt trong thành phố hiện không có bóng người đứng chờ.
Các bến xe buýt trong thành phố hiện không có bóng người đứng chờ.

Nhân viên các cửa hàng bán quần áo chèn gạch ngăn nước tràn vào nhà
Nhân viên các cửa hàng bán quần áo, giày dép phường Trần Phú lấy gạch chèn trước cửa để sóng nước không tràn vào làm hỏng hàng hóa.

Nước dâng sát sảnh chờ quầy giao dịch của một ngân hàng ở trung tâm TP Hà Tĩnh
Nước dâng sát sảnh chờ quầy giao dịch của một ngân hàng ở trung tâm TP Hà Tĩnh, lối đi ngoài sân đã ngập gần nửa mét. Bảo vệ cùng nhân viên ngân hàng khiêng hàng chục bao cát đặt ngoài cửa để tránh nước tràn vào bên trong.

Nhiều người dân tranh thủ đi mua thực phẩm, rau củ quả về tích trữ
Dù trời mưa to, nhiều người dân tranh thủ đi mua thực phẩm, rau củ quả về tích trữ, đề phòng lũ lụt kéo dài nhiều ngày. Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, lúc 10h ngày 30/10, lượng mưa tại TP Hà Tĩnh là 300 mm, huyện Hương Sơn 167 mm, Cẩm Xuyên 287 mm.

Người dân đưa trâu, bò lên một trụ sở chưa sử dụng trên địa bàn để tránh lũ.
Hàng chục hộ dân ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà đưa trâu, bò lên một trụ sở chưa sử dụng trên địa bàn để tránh lũ. "Đợt lũ lần trước gia đình tôi bị nước dâng ngập 2 m, hơn 1,5 tấn lúa vừa thu hoạch bị ướt. Tài sản còn lại đáng giá nhất là con trâu, nên phải đưa đi lên chỗ vùng cao đảm bảo an toàn cho nó", ông Đặng Hữu Nguyện, 71 tuổi, trú thôn Sơn Trình nói.

Cập nhật: 30/10/2020 Theo VnExpress
  • 306