Istanbul: Thành phố mèo chia đôi bờ Âu - Á

Thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều mèo đến độ người ta không buồn nhìn nếu con vật có "đi lạc" vào cao ốc văn phòng, dành những ghế cuối cùng ở quán bar cho chúng.


Trên những con phố nhỏ hẹp ở Istanbul, cố đô Thổ Nhĩ Kỳ, những con mèo ngồi trên mái nhà, bệ cửa, chạy nhảy trên các bậc thềm hay nằm lim dim mắt ở khắp mọi ngóc ngách.


Dù là tắm nắng, ngồi liếm lông hay ghé vào các cửa hàng để tìm thức ăn, những con mèo đã trở thành phần không thể thiếu trong đời sống của người dân ở thành phố chia đôi bờ Á- Âu, theo Reuters.


Chúng đông đúc đến độ không ai buồn đưa mắt nhìn khi một con mèo chạy ngang qua đại sảnh một tòa cao ốc văn phòng hay khi một con cuộn mình nằm ngủ trên chiếc ghế bên cạnh.


Những chủ cửa hàng và người dân địa phương biết rõ về những con mèo sống trong khu dân cư và sẽ kể hàng tá chuyện về chúng như thể nói về một người bạn.


Một số người yêu mèo ở Istanbul mua nhà cho những con mèo lang thang để chúng không bị lạnh trong mùa đông, mua rất nhiều thức ăn cho mèo mỗi dịp siêu thị giảm giá. Một số còn đưa các con vật về nhà vào những đêm nhiệt độ xuống thấp nhất.


"Tiền không phải là vấn đề nếu như dành cho những con mèo"
, Ozan, nhân viên tại một cửa hàng thú cưng, nói với Reuters. "Nếu tìm thấy những con mèo bị gãy chân, mù mắt hay có vấn đề tiêu hóa, họ sẽ đưa chúng đến bệnh viện. Khi thấy chúng đã được chữa trị khỏe mạnh, họ sẽ đưa chúng trở lại đường phố".


Ở quận Cihangir, nơi hai bên đường đầy rẫy những ngôi nhà dành cho mèo, việc khách hàng nhường chỗ ngồi cuối cùng trong quán bar cho loài vật là chuyện rất phổ biến. Họ sẽ đứng cạnh vuốt ve chúng khi chúng tỉnh dậy sau giấc ngủ.


Việc mèo nhảy vào lòng những thực khách trong nhà hàng, tìm kiếm chỗ nằm nghỉ cũng như thức ăn, cũng là điều bình thường tại Istanbul.


Esra, làm nghề cắt tóc, cho biết cô thường chăm sóc và làm bạn với hai con mèo ở công viên gần nơi làm việc mỗi khi rảnh rỗi. Cô nói việc này giúp cô vượt qua những quãng thời gian khó khăn.


Trong khi đó ông Necati, làm nghề thu mua phế liệu, nói rằng mèo là loài vật thiêng liêng khi kể câu chuyện về con mèo bảo vệ nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo trước con rắn độc. "Người ta nên yêu mèo, không phải yêu người", ông nói. "Con người rất vô ơn".

Cập nhật: 21/02/2018 Theo Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video