Người lịch sự

Buổi trưa trời nóng nực, có một anh chàng đi ra sông tắm. Thấy vắng vẻ, chàng ta liền cởi hết quần áo giầy dép ra, rồi nhảy xuống sông tắm. Một lúc sau mới leo lên bờ, chàng phát hiện ra quần áo đã bị lấy cắp hết chỉ còn lại cái nón kết. Đúng lúc ấy, một đám con gái đi tới. Quýnh quáng chàng liền chụp cái nón rồi che khúc giữa thân mình lại. Các cô gái nhìn nhau cười khúc khích. Chàng  ta bực mình quát:

- Người có văn hoá và lịch sự thì không ai cười người khác trong hoàn cảnh như vầy hết!

- Anh là người có văn hoá và lịch sự quá đấy! Thế sao gặp phụ nữ mà không ngả nón ra chào? Các cô gái đáp lại.

---------------
Bài do bạn Nguyễn Thị Phượng gửi tới khoahoc.tv

Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video