Phi hành gia Trung Quốc sẽ giảng bài từ vũ trụ

Sau khi phi thuyền Thần Châu 10 của Trung Quốc bay ra ngoài trái đất vào tháng 6 năm sau, các phi hành gia sẽ thực hiện các thí nghiệm và bài giảng khoa học.

Phát biểu bên lề đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, ông Niu Hongguang, phó giám đốc chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc, nói rằng tàu Thần Châu 10 sẽ bay tới module Thiên Cung vào đầu tháng 6/2013. Giống như tàu Thần Châu 9, có thể nó sẽ mang theo một phụ nữ và hai nam giới, Tân Hoa Xã đưa tin.


Ba phi hành gia Trung Quốc trong Thiên Cung
1 hồi tháng 6 năm nay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

"Họ sẽ ở trong vũ trụ 15 ngày, thực hiện ghép nối với Thiên Cung 1 theo cả chế độ bằng tay lẫn tự động, thực hiện các thử nghiệm khoa học trong khoang và truyền đạt kiến thức khoa học tới khán giả trên mặt đất", ông Niu nói.

Mục đích chính của chuyến bay tới là kiểm tra khả năng sống và làm việc của phi hành gia trong vũ trụ, cũng như kiểm tra các chức năng của phòng thí nghiệm trong Thiên Cung.

"Thành công của chuyến bay này sẽ cho phép Trung Quốc lắp đặt phòng thí nghiệm và trạm vũ trụ trên quỹ đạo trái đất", ông nhấn mạnh.

Thiên Cung 1 bay lên quỹ đạo từ tháng 9/2011. Nó lần lượt kết nôi với tàu Thần Châu 8 vào tháng 11 cùng năm và tàu Thần Châu 9 vào tháng 6 năm nay. Liu Yang, tên một nữ phi hành gia, đã bay lên Thiên Cung 1 cùng Thần Châu 9, trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video