Thiên thạch xuyên qua mái nhà, "hạ cánh" trên gối ngủ và cái kết may mắn cho chủ nhà

Người phụ nữ nhận được ngôi sao may mắn vì thoát chết trong gang tấc khi thiên thạch rơi, đâm xuyên qua mái nhà.

Người phụ nữ British Columbia đã tránh được thảm họa trong gang tấc khi một thiên thạch đâm xuyên qua mái nhà và đáp xuống chiếc gối bên cạnh khi cô ngủ.

Ruth Hamilton ở Golden, British Columbia thức dậy vì tiếng động va chạm lớn và rất nhiều bụi rơi trên khuôn mặt. Cô nhìn thấy một tảng đá lạ nằm chình ình trên gối bên cạnh mình.


Vật thể lạ xuyên qu mái nhà của Ruth Hamilton và "hạ cánh" bên cạnh cô đó là một thiên thạch.

"Tôi bật dậy và bật đèn lên, bản thân hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vô cùng hoảng sợ và gọi ngay số điện thoại khẩn cấp 911", Ruth Hamilton nói.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở nhà cô để tìm hiểu sự việc. Họ xác nhận rằng đó không phải là mảnh vỡ từ công trình xây dựng gần đó tại Hẻm núi Kicking Horse.

Bằng cách gọi điện cho những người làm việc tại dự án Canyon gần đó, cảnh sát biết rằng có một luồng sáng trên bầu trời xuất hiện trong đêm kèm tiếng nổ lớn.

Một số người đã tận mắt chứng kiến ​​sao băng xuất hiện sớm vào đêm hôm đó trên Hồ Louise, khoảng 84km về phía đông. Sau khi xác minh sự việc, cảnh sát đưa ra thông báo rằng vật thể lạ xuyên qu mái nhà của Ruth Hamilton giữa đêm và "hạ cánh" bên cạnh cô đó là một thiên thạch.

Ruth Hamilton cho biết: "Tôi sợ phát run vào thời điểm đó. Tôi nghĩ ai đó đã nhảy vào nhà tôi hay một khẩu súng. Tôi thấy thật may mắn và đó chỉ là một thiên thạch từ trên trời rơi xuống".

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thiên thạch của Đại học Bang Arizona, các thiên thạch có nguồn gốc từ tiểu hành tinh, đá quay quanh mặt trời, đều có tuổi đời khoảng 4,5 tỷ năm.

Ruth Hamilton không bị thương, nhưng vật thể bay để lại một lỗ trên mái nhà của cô. Người phụ nữ này đã lên kế hoạch sẽ đem cất giữ bảo quản thiên thạch như một kỷ niệm cho các thế hệ sau của gia đình.

"Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết sự thật đó là một thiên thạch từ bầu trời, có thể hàng tỷ năm tuổi. Tôi nghĩ rằng cuộc sống rất quý giá và nó cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào ngay cả khi bạn cho rằng đã ở nơi an toàn và yên tâm nhất như trên giường của mình. Tôi không thích ngắm sao hay nghiên cứu về thiên văn học. Với bản thân mình, trải qua một chuyện như này đã là quá đủ rồi", Ruth Hamilton chia sẻ.

Cập nhật: 12/10/2021 Theo infonet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video