Bé gái 9 tuổi tìm thấy răng gấu 700.000 năm trên bãi biển

  •  
  • 90

Chiếc răng nanh dài 9 cm thuộc về tổ tiên của gấu nâu, được bé gái 9 tuổi phát hiện trên bãi biển và nhầm tưởng là gỗ hóa thạch.

Bé gái 9 tuổi Etta phát hiện một chiếc răng gấu 700.000 năm tuổi trên bãi biển ở West Runton, Norfolk, Anh, khi du lịch cùng gia đình vào hè năm nay, BBC hôm 26/12 đưa tin. Ban đầu, Etta cho rằng đó là một mẩu gỗ hóa thạch và bỏ vào túi mang về. Tuy nhiên, một chuyên gia hóa thạch sau đó xác định mẫu vật dài khoảng 9 cm này là răng gấu cổ đại.

Etta phát hiện răng gấu 700.000 năm tuổi trên bãi biển Norfolk.
Etta phát hiện răng gấu 700.000 năm tuổi trên bãi biển Norfolk. (Ảnh: BBC)

Etta đã cho nhà địa chất David Waterhouse tại Cơ quan Bảo tàng Norfolk "mượn" chiếc răng sau khi gặp ông tại một sự kiện nhận dạng hóa thạch ở Bảo tàng Cromer.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc răng nanh gấu lớn và hoàn hảo như vậy trong 16 năm làm việc ở đây. Chúng tôi được tìm thấy nhiều hóa thạch hươu nai, nhưng khi đi lên chuỗi thức ăn, bạn sẽ thấy ngày càng ít động vật ăn thịt, ví dụ như gấu", Waterhouse cho biết. Ông cũng xác định chiếc răng thuộc về tổ tiên của gấu nâu thông thường.

Bờ biển Deep History của Norfolk là một dải bờ biển dài 35km giữa Weybourne và Cart Gap. Một phát hiện ấn tượng tại đây là di chỉ khảo cổ lâu đời nhất Bắc Âu, nơi các nhà khoa học tìm thấy dấu chân người 800.000 năm tuổi vào năm 2013. West Runton cũng là nơi có hóa thạch voi ma mút lớn và cổ xưa nhất từng ghi nhận ở Anh. Waterhouse cho biết, những phát hiện tại đây góp phần tạo nên bức tranh phong phú về sự phát triển của động thực vật cách đây 700.000 năm.

Nhóm người đến sớm nhất, Homo antecessor, đã di cư qua Dogger Land, vùng đất nối liền bờ biển Anh với Đức và Hà Lan ngày nay. Waterhouse cho biết, con người khi đó vẫn còn hiếm, nhưng mọi thứ ở Norfolk rất thích hợp với họ, từ chim, động vật hoang dã, động vật có vỏ đến đá lửa, phù hợp để chế tạo những công cụ sắc bén. "Con người phải trốn tránh linh cẩu, sư tử, gấu và sống cùng hoẵng, hươu hoang, hải ly, voi ma mút", ông nói.

Etta cùng hai em gái yêu thích hóa thạch sau khi tham gia khóa học săn tìm hóa thạch của Tổ chức Động vật hoang dã Norfolk vào đầu năm, theo Thea Ferner, mẹ của Etta. Waterhouse cũng hoan nghênh những thợ săn hóa thạch "có trách nhiệm" như Etta - không đào sâu vào vách đá, báo cáo những gì phát hiện được, ghi chú lại thời gian và địa điểm phát hiện.

Cập nhật: 28/12/2022 VnExpress
  • 90