Chồi non mọc trên cây bị thiêu rụi trong cháy rừng ở Australia

  •  
  • 1.694

Người Australia đang lan tỏa những bức ảnh về sự tái sinh thần kì của rừng cây sau hỏa hoạn. Nạn cháy rừng đã hoành hành trên khắp nước này trong suốt nhiều tháng qua.

Sau nhiều trận cháy rừng thảm khốc, cư dân mạng ở Australia đang chia sẻ những hình ảnh về sự tái sinh trong những khu vực bị lửa quét qua.

Ông Murray Lowe đã chia sẻ một loạt hình ảnh trên tài khoản Facebook của mình được chụp ở Kulnara, bang New South Wales. Loạt ảnh này đã nhận được 38.000 lượt chia sẻ.

Những bụi cây mọc lại trên nền đất đã cháy đen.
Những bụi cây mọc lại trên nền đất đã cháy đen. (Ảnh: Murray Lowe).

“Tôi đã đi vào khu vực bị hỏa hoạn để ghi lại một số hình ảnh về cách cây cối ở Australia phản ứng với ngọn lửa và cách chúng tự tái sinh và sống lại”, ông viết tên Facebook. “Ngay cả khi không có bất kỳ cơn mưa nào, sự sống vẫn vươn lên từ lớp vỏ cây cháy đen”.

Ông Lowe đang bán những bức ảnh này và số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn.

Nhiều người đã nhận xét về sự tuyệt vời của những bức ảnh này.

“Những hình ảnh này mang lại hy vọng”, một người phụ nữ viết.

Chồi non mọc trên cây mẹ đã cháy.
Chồi non mọc trên cây mẹ đã cháy. (Ảnh: Murray Lowe).

“Mặt đất đang được "tái sinh! Thật là một khu vực tuyệt vời”, một người khác viết.

Đầu tháng trước, Bệnh viện Koala Port Macquarie cũng đã chia sẻ những hình ảnh về sự tái sinh của các loài cây.

“Thật tuyệt khi thấy rừng cây tái sinh sau vụ cháy rừng”, họ nói.

Ở bang New South Wales, gần năm triệu ha đã bị đốt cháy.

Các khu rừng đang dần hồi sinh.
Các khu rừng đang dần hồi sinh. (Ảnh: Murray Lowe).

Ở Victoria, hơn 1,2 triệu ha đã bị đốt cháy. Ở South Australia là 274.000 ha, ở Queensland là 2,5 triệu ha, ở Western Australia 1,7 triệu ha và ở Tasmania là hơn 32.000 ha.

Các đội cứu hỏa đang dập tắt nhiều vụ cháy. Tuy nhiên, một số khu dân cư vẫn không có điện và nhiều người dân vẫn phải ở trong các trung tâm sơ tán trên bờ biển phía nam của bang New South Wales.

Cập nhật: 13/01/2020 Theo Zing
  • 1.694