Loài voi cũng viếng thăm xác của đồng loại

  •  
  • 1.178

Loài voi không chôn xác chết như người. Tuy nhiên không như các loài động vật khác, chúng lại tỏ ra quan tâm đặc biệt đối với xác của đồng loại. Đây là kết quả một nghiên cứu đã được tiết lộ sau hàng loạt thử nghiệm lạ lùng được thực hiện ở 19 gia đình voi tại Vườn Quốc gia Ambolesi (Kenya).

Khi một trong những con voi qua đời hay khi đối diện với một xác voi, những con voi thường thể hiện tâm trạng lo âu và bồn chồn. Nhưng, hai nhà nữ nghiên cứu Karen McComb (người Scốt-len) và Cynthia Moss (người Mỹ) chuyên gia về voi, đã tìm hiểu xem chúng có hành vi tương tự khi đối diện với xương cốt của những con đồng loại hay không.

Ban đầu, hai người đã đặt trên đường đi của nhiều đoàn voi một khúc củi, một xương sọ và ngà voi. Sau đó là một xương sọ tê giác, voi và trâu. Cuối cùng là xương sọ của ba con voi cái.

Các cuộc "gặp gỡ" giữa voi với những “hài cốt” này đã được quay phim và phân tích thống kê. Các thử nghiệm đầu tiên đã chứng minh rằng, loài voi luôn luôn quan tâm đến xương của đồng loại. Chúng dùng vòi để chạm vào những xương này và gan bàn chân to của chúng nhạy cảm đến nổi có thể cảm nhận được những dao động hạ âm phát ra từ những con khác trong nhóm đang ở cách xa vài kilômét.

Hai nhà nghiên cứu kết luận rằng, loài voi quan tâm rõ rệt đến xương sọ và ngà của những con đồng loại, nhưng điều này vẫn chưa giải thích được. Tuy nhiên, họ đã đưa ra giả thiết: Không biết những vụ tàn sát lớn thường xuyên xảy ra ở loài động vật này có phải là nguyên nhân của những hành vi trên. Theo một nguồn tin, 50 con voi đã bị chết đói ở một Vườn Quốc gia tại Zimbabwe.

Theo Thiên Nhiên Việt Nam
  • 1.178