Ngứa hoài không hết vì đàn "sinh vật lạ"... bơi trong mắt

  •  
  • 1.420

Theo Medical Xpress, một người làm vườn ở Pháp trong lúc làm việc trong một trang trại có nuôi cừu và ngựa đã cảm thấy có gì đó rơi vào mắt mình, gây ngứa nhẹ. Tuy nhiên, sau nhiều giờ mà cơn ngứa vẫn không chấm dứt mặc dù đã áp dụng các biện pháp thông thường, anh ta quyết định đến phòng cấp cứu.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Saint-Etienne (Pháp) đã khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân cùng "ngã ngửa": Cả một đàn sinh vật lạ, nhỏ bé đang biến vùng mắt ngoài của người đàn ông thành nơi để bơi lội. Chúng liên tục di động và gây ra sung huyết kết mạc.

 "Sinh vật lạ" đang bơi lội trong mắt người đàn ông (trái) và "chân dung" cận cảnh của nó
"Sinh vật lạ" đang bơi lội trong mắt người đàn ông (trái) và "chân dung" cận cảnh của nó được các nhà nghiên cứu đồ họa lại. (Ảnh: NEJM)

Các sinh vật lạ được xác định là ấu trùng của một loại ruồi hay thích đẻ trứng vào lỗ mũi của cừu. Sau khi trứng nở, ấu trùng sẽ di chuyển vào xoang, ăn chất nhầy và biến thành giòi. Sau vài tuần, các con giòi tự rơi khỏi mũi cừu và trưởng thành thành ruồi.

Chưa rõ bằng cách nào, lần này đàn ấu trùng lại chọn một vật chủ và nơi ký sinh lạ lùng.

Các bác sĩ đã dùng nhíp để gắp từng con một ra khỏi mắt người đàn ông và kê đơn kháng sinh. Rất may, cuộc kiểm tra lại sau đó 10 ngày cho thấy anh đã hồi phục hoàn toàn, không bị tổn thương hay nhiễm trùng mắt.

Trường hợp độc đáo này đã được các bác sĩ xây dựng thành nghiên cứu, mô tả lại trong bài công bố mới đây trên Tạp chí Y học New England (NEJM).

Cập nhật: 12/04/2022 Theo NLĐ
  • 1.420