ô nhiễm nhựa giết chết ốc mượn hồn
- Hiểu đúng về nhóm máu và nguyên tắc truyền máu Mỗi một nhóm máu lại mang những đặc trưng riêng, kết cấu của mạch máu có thể bị phá vỡ nếu truyền không đúng nhóm máu tương thích.
- Ngỡ ngàng vỏ “ốc mượn hồn” trong suốt hình các thành phố trên thế giới Đây là dự án của nghệ sĩ Nhật Bản Aki Inomata. Một dự án nghệ thuật kiến trúc rực rỡ, sử dụng một máy in 3D, tạo vỏ nhựa trong suốt hình các thành phố trên lưng chúng thay vì là vỏ ốc.
- Linh dương nhanh trí giả chết, thoát nạn trong tình huống kịch tính Bản năng sinh tồn trong thời khắc sinh tử đã giúp con linh dương thoát chết đầy kịch tính khi rơi vào nanh vuốt của báo săn.
- Cận cảnh con dao găm chết chóc bị cấm tại Mỹ Ballistic Knife là con dao găm vô cùng nguy hiểm, thậm chí nó đã cấm sản xuất và sử dụng tại Mỹ từ năm 1986.
- Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử Cùng điểm lại một vài câu chuyện ám ảnh khiến nhiều người phải đặt cho tên gọi "lời nguyền gia tộc" qua bài viết dưới đây.
- Người ngủ muộn dễ giàu hơn Những người có thói quen thức khuya rồi dậy muộn vào sáng hôm sau thường khả năng tư duy và phân tích tốt hơn so với người ngủ sớm.
- Bí ẩn ở ngôi làng không có một con muỗi suốt trăm năm Các nhà khoa học chưa thể giải đáp nguyên nhân ngôi làng Đinh Ốc Lĩnh ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc không có muỗi trong gần một thế kỷ.
- Vừa hoạt động trở lại, kính viễn vọng không gian Hubble đã chụp được ảnh hai thiên hà va vào nhau Cuối cùng thì kính viễn vọng không gian Hubble đã trở lại sau hơn một tháng ngừng hoạt động, và NASA có những bức ảnh mới toanh để chứng minh cho điều đó.
- Bí ẩn con số có thể "mở ra vũ trụ" của nhà bác học "điên" thiên tài Vốn được mệnh danh là "nhà bác học điên thiên tài" với nhiều ý tưởng táo bạo thể hiện tầm nhìn rộng lớn của ông trong Vật lý, nhưng ít ai biết được rằng, Tesla cũng là một thiên tài Toán học.
- Hiện tượng "nhìn thấy thiên đường" qua lời kể của người chết đi sống lại Nhiều người tin rằng sau khi chết con người sẽ xuống địa ngục hoặc lên thiên đường. Nhưng liệu có thiên đường, địa ngục thật hay không? Nếu có thì cuộc sống sau khi chết của con người tại nơi đó diễn ra như thế nào?