-
Hà Nội đẹp không khác gì châu Âu trong loạt ảnh hiếm chụp năm 1922 Xem những bức ảnh chụp Hà Nội năm 1922, nhiều người chắc hẳn cũng khó nhận ra bởi thành phố lúc này vẫn khá thưa người vắng dân và khung cảnh giống châu Âu đến ngỡ ngàng.
-
Bộ ảnh đẹp như tranh giúp “thắp sáng ngày mưa” Ngắm nhìn bộ ảnh dưới đây, bạn đọc sẽ cảm thấy ngày mưa không có gì là u ám, ảm đạm, thậm chí ngày mưa còn là cơ hội cho những điều lãng mạn.
-
Chiêm ngưỡng những bức ảnh phơi sáng kép đẹp đến ngỡ ngàng "Phơi sáng kép" (Double Exposure) là nghệ thuật chụp ảnh chồng lớp, tận dụng 2 nguồn sáng với cường độ và thời gian chiếu sáng khác nhau trên cùng một tấm phim. Đây là kỹ thuật khó, không phải nhiếp ảnh gia nào cũng có thể thực hiện.
-
Thế giới siêu thực trong lòng sông băng Nhiếp ảnh gia Mikael Buck đã ghi lại những bức ảnh tuyệt diệu ở hang động trong lòng sông băng Vatnajökull, Iceland.
-
Thế giới côn trùng lung linh huyền ảo Sau khi xem bộ ảnh của Magda Wasiczek, những ai ghét côn trùng có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, bởi vì qua ống kinh của nhiếp ảnh gia người Ba Lan này thế giới thực vật và côn trùng như tỏa sáng, chúng trở nên lung linh và huyền ảo.
-
Ảnh đẹp động vật trong tuần Chuột đồng chơi kèn, chó đón khách đổ xăng, gấu bắc cực dụi đầu trong tuyết. Dưới đây là những hỉnh ảnh đẹp về động vật tuần qua.
-
Không khí giáng sinh nhộn nhịp ở các nơi trên thế giới Tới Copenhagen, New York hay Hong Kong, du khách sẽ được tận hưởng một Giáng sinh đúng nghĩa, với những khu chợ nhộn nhịp, phố phường rực sáng, không khí ấm áp, tươi vui.