Charlotte Cook
-
Người phụ nữ có thể chết nếu ăn rau quả Đối với hầu hết phụ nữ, hoa quả tươi là bí quyết giúp chị em giữ được nét tươi trẻ. Nhưng với Charlotte Jefferson ở Anh thì hoa quả lại là "khắc tinh" đối với cô.
-
Người tiền sử sành ăn chẳng kém thời hiện đại Từ những cuộc đi săn thú 12.000 năm trước, người tiền sử đã tỏ ra rất sành ăn không kém gì người hiện đại khi họ biết lóc thịt, rút xương bẻ gãy để lấy tủy ăn. -
Sự thật về những mẫu xương, lông nghi của người tuyết Năm 1951, nhà leo núi người Anh Eric Shipton trở về sau chuyến thám hiểm núi Everest cùng những bức ảnh chụp hàng dấu chân khổng lồ trên tuyết, làm dấy lên những giả thuyết về sinh vật người tuyết.
-
Số lượng cá voi trắng Bắc cực gia tăng Các nhà khoa học cho biết số lượng cá voi trắng có sự gia tăng tại vùng biển Alaska trong năm 2012. -
Những cơ hội cuối cùng ghé thăm 12 hòn đảo này trước khi nó biến mất hoàn toàn Trong khoảng 80 năm tới, những hòn đảo này sẽ biến mất mãi mãi, dù có tiền cũng chẳng thể nào ghé thăm được nữa. -
Khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới sắp ra đời Kế hoạch lập khu bảo tồn hải dương lớn nhất được công bố trong lễ khai mạc Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương tại quần đảo Cook - vùng lãnh thổ tự trị thuộc New Zealand - hôm 31/8, AFP đưa tin. -
Hẻm núi Đài Loan đột ngột xuất hiện, biến mất nhanh kỷ lục Một hẻm núi đột ngột xuất hiện ở Đài Loan sau một trận động đất dữ dội cách đây 15 năm, đang dần dần biến mất với tốc độ nhanh chưa từng thấy. -
Người có tên càng độc lạ càng sống thọ Những người có tên lạ sẽ sống thọ, chẳng hạn ở Mỹ, đàn ông da đen tên ''Moses'' thường sống lâu hơn. -
Thế giới liệu có cây nào sống trên 5.000 năm? Theo tính toán của các nhà khoa học, một cây cổ thụ thuộc họ bách (Fitzroya cupressoides) có tên Alerce Milenario ở Chile có thể đã sống hơn 5.000 năm. -
Sau 1.800 năm, bóng ma từ thành cổ Maya vẫn đủ hại người Nghiên cứu mới về các tòa thành cổ Maya cảnh báo các nhà khảo cổ có thể gặp nguy hiểm vì một bóng ma từng làm hại người dân cổ đại trỗi dậy lần nữa khi bị đào bới.
Khoa học quân sự
Tại sao