-
Từ cậu bé tự kỷ trở thành thần đồng Vật lý sở hữu IQ 170 Để có thể trở thành học viên của viện, ứng viên cần có nhiều tố chất, cũng như thành tích nổi bật. Ít ai có thể tưởng tượng một cậu bé mới 15 tuổi có thể trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ của viện này.
-
Mèo đi lạc vượt hơn 300km để về nhà Một con mèo chỉ còn da bọc xương đã xuất hiện trong một gia đình ở Florida, Mỹ, vào dịp mừng Năm mới vừa qua.
-
Cậu bé cứ ra sáng là bị mù Theo tờ Daily Mail, cậu bé Harvey được chẩn đoán mắc hội chứng Achromatopsia khi đến khám tại Viện mắt Moorfields ở London hồi tháng 12/2009. Bố mẹ của em bắt đầu cảm thấy không ổn khi con trai của họ gặp vấn đề về sự tập trung.
-
Chúng ta đã có cách cứu lấy loài gấu Koala, nhưng nó hơi "kinh" một chút Một trong những loài vật biểu tượng của nước Úc - gấu Koala - đang rơi vào hoàn cảnh có phần hết sức bi đát, và có 2 lý do dẫn đến điều đó.
-
Châu Phi tách đôi, một đại dương mới đang hình thành? Những dịch chuyển của tầng địa chất có thể tạo nên một đại dương mới.
-
Loài chuột mới không răng hàm, thích ăn giun Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài chuột không có răng hàm. Đây là loài gặm nhấm duy nhất từng được biết đến không có răng nhai. Loài chuột mũi dài được gọi là Paucidentomys vermidax. Paucidentomy nghĩa là “chuột ít răng”, còn vermidax nghĩa là “ăn giun”.
-
Dùng kim cương làm "thẻ nhớ vĩnh cửu" Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách lưu trữ vĩnh cửu lượng thông tin tương đương hàng trăm đĩa DVD trong một viên kim cương nhỏ cỡ hạt gạo và mỏng hơn tờ giấy.