Món ăn ngày Tết miền nam
-
Vì sao trên ban thờ ngày Tết bắt buộc phải có mâm ngũ quả? Mâm ngũ quả trên ban thờ ngày Tết không chỉ có tác dụng trang trí mà còn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa tâm linh quan trọng trong truyền thống dân tộc ta.
-
15 món ăn thượng hạng có thể làm bạn cháy túi Đồ ăn giá hàng nghìn đô cũng không còn là chuyện gì mới, sau đây hãy cùng chiêm ngưỡng 15 trong số những món ăn cao cấp được bán với giá cắt cổ. -
Phần mềm quản lý công việc hiệu quả trên Android Quản lý công việc cá nhân tốt sẽ giúp bạn sắp xếp thời gian, tài chính hợp lý để nâng cao hiệu quả cũng như trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày.
-
7 loài săn mồi ăn thịt rắn độc như... "ăn kẹo" Nhím với gai đâm lợi hại, lửng mật ong có răng nanh sắc nhọn cùng khả năng "chết đi sống lại", cầy mangut "biết bỏ bùa mê"…là những kẻ săn rắn cực kì thiện nghệ có thể giết chết cả các loài rắn độc kịch độc trong giới tự nhiên. -
'Tàu khổng lồ' tấn công Trái đất năm 2012? Lời “sấm truyền” về ngày tận thế vào năm 2012 sẽ ứng với cuộc tấn công Trái đất của 3 'con tàu' vũ trụ khổng lồ? -
Cứ Tết đến là thấy chuộng màu đỏ, nhưng bạn có biết vì sao? Tết Nguyên đán là ngày tết cổ truyền của người Việt Nam, là dịp mỗi năm chỉ có một lần. Đây là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ, để được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm làm việc vất vả. -
Lễ Thất Tịch là ngày gì? Ý nghĩa ngày lễ Thất Tịch ở Việt Nam Ở một số nước Đông Á như Việt Nam và Trung Quốc thì ngày 7 tháng 7 Âm lịch được coi là ngày lễ Thất tịch, ngày ông Ngâu bà Ngâu hay ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. -
Sự sống trên thế giới sẽ không kết thúc vào năm 2012 ! Khoa học gia hàng đầu của NASA là tiến sĩ David Mirrison đã xóa tan đi tin đồn đang lan nhanh trên mạng Internet rằng sự sống trên trái đất sẽ kết thúc vào năm 2012... -
Lời tiên tri đáng sợ của bà Vanga về IS từ nhiều thập kỷ trước Bà Vanga đã đưa ra hàng trăm lời tiên đoán trong suốt 50 năm, đa phần là dự báo về những thảm họa tự nhiên hay do biến đổi khí hậu gây ra. -
Những vụ trả thù đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại Nợ máu phải trả bằng máu là quan điểm của người cổ xưa để đáp trả kẻ thù, nhưng khi sự căm hận đã lên đến đỉnh điểm, con người có thể bất chấp tất cả nhấn chìm cả 1 chủng tộc trong biển máu để trả thù.
Khoa học quân sự
Tại sao