-
Hổ săn mồi như thế nào? Những “chú mèo” to xác này có thể hạ gục con mồi mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ đồng loại.
-
Khai thác đá, đụng độ tổ tiên "quái thú" không cánh và hung ác của loài chim Trái ngược với những chú chim đa phần đáng yêu của thời hiện đại, vị tổ tiên quái thú này là… một con khủng long săn mồi cao 3m, vô cùng đáng sợ.
-
Con người đang tự hủy diệt như thế nào? Con người đang hằng ngày tàn phá môi trường sống của chính mình theo nhiều cách, vô tình hoặc cố ý. Từ các công trình xây dựng sai lầm...
-
Khi sức mạnh tình thân lớn hơn nỗi sợ kẻ săn mồi quỷ quyệt nhất tự nhiên hoang dã Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, gì chứ đụng đến gia đình, con cái thì loài động vật nào cũng dám đứng lên để đấu tranh, bảo vệ cho dù gặp phải kẻ địch đáng sợ đến như thế nào.
-
Tại sao bão ở Việt Nam lại hay vào miền Trung? Dân gian có câu "Ông tha mà bà không tha/ Làm nên lũ lụt hai ba tháng mười”, để nhắc nhở, cảnh báo mùa lũ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đổ vào thường xảy ra đầu tháng 7 đến tháng 10 hàng năm.
-
Từ Hi Thái Hậu đã làm gì khi dậy từ 3 giờ sáng nhưng tới tận 8 giờ mới thượng triều? Rất nhiều người đã từng thắc mắc Từ Hi Thái Hậu phải làm những gì trước khi thượng triều mà phải thức dậy sớm đến thế.
-
Lễ Vu Lan báo hiếu và ý nghĩa bông hồng cài ngực áo Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam chúng ta.