-
Bộ ảnh màu Hà Nội những năm 1970 gợi cảm xúc bồi hồi Những góc phố thân quen, nhìn là nhận ra liền mang đến cảm xúc mạnh mẽ bởi vẻ bình yên, cổ kính.
-
Hồ nước ngọt sạch nhất trên thế giới nhưng không ai được phép vào Hồ nước ngọt trong sạch nhất trên thế giới được bộ tộc Māori địa phương coi là linh thiêng và không ai được phép vào...
-
Lửng mật - trùm giang hồ đồng cỏ, vua cà khịa, ông hoàng liều lĩnh, chúa tể "bất cần đời"! Vâng, đó chính là những mỹ từ khá "dễ thương" mà con người dành cho loài lửng mật, nhỏ tí teo nhưng độ to gan thì không ai bằng!
-
Trung Quốc phát triển áo choàng tàng hình Các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra phương pháp giúp sản xuất vật liệu tàng hình trên quy mô lớn và chi phí rẻ hơn.
-
Đụng phải sát thủ đầm lầy, "kẻ bố đời" bị xé toạc thân Với lớp da cực dai, lửng mật vẫn là con mồi khó nuốt đối với con cá sấu sông Nile trong công viên Kruger ngay cả khi đã chết.
-
Siêu máy tính nhanh nhất thế giới Đó là siêu máy tính Tianhe-1A của Trung Quốc, có thể thực hiện 2,5 triệu tỉ phép tính trong 1 giây, tức gấp 40% tốc độ của siêu máy tính Cray XT5 Jaguar của Mỹ (1,7 triệu tỉ phép tính trong 1 giây).
-
Hà mã lao vào giành con mồi với cá sấu: Xem cách chiến đấu là biết con nào thắng! Nhiều người vẫn luôn tin rằng danh xưng "sát thủ đầm lầy" vốn thuộc về cá sấu. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại cho rằng cá sấu còn xếp sau một con vật khác. Đó là loài nào?