Lửng mật - trùm giang hồ đồng cỏ, vua cà khịa, ông hoàng liều lĩnh, chúa tể "bất cần đời"!

  •   4,84
  • 4.345

Vâng, đó chính là những mỹ từ khá "dễ thương" mà con người dành cho loài lửng mật, nhỏ tí teo nhưng độ to gan thì không ai bằng!

Ở vùng đồng cỏ châu Phi, chẳng con thú nào thấy sốc khi chứng kiến cảnh một chú lửng mật lông 2 màu bé như con chó đứng "quánh lộn" cực ngầu giữa đàn sư tử, hoặc cắn nhau với cả rắn hổ mang. Không phải vì cảnh tượng ấy diễn ra đều đặn hàng ngày đâu, mà bởi đám động vật sống tại đó quá quen với cái nết "đầu gấu" của lũ lửng mật rồi!

Ồ, xin chào, tôi là lửng mật đây.
Ồ, xin chào, tôi là lửng mật đây.

Nếu có cuộc thi tranh giành ngôi vị "liều" nhất hành tinh, có lẽ tên lửng mật sẽ được xướng lên vô cùng trang trọng. Nói chẳng ngoa chứ lúc mẹ thiên nhiên nặn ra cái giống lửng này, có lẽ bà quên không cân đong cẩn thận nên tính cách chúng hơi bị... điên rồ. Đừng vội tin vào khuôn mặt ngây thơ và dáng đi hèn hạ của lửng mật, chúng thực sự hung hãn và cư xử kỳ quặc hơn loài người lầm tưởng rất nhiều!

Nhìn gì, chưa thấy con lửng mật bao giờ à?
Nhìn gì, chưa thấy con lửng mật bao giờ à?

Theo "gia phả" tự nhiên thì lửng mật có họ hàng với chồn, nhưng khác với những người anh em bốc mùi hôi xa ngàn dặm thì lửng mật có máu liều và sự thông minh rất đáng nể. Con vật nào dám đánh nhau với sư tử hổ báo rắn độc mà không hề sợ hãi? Con vật nào dám nghĩ kế ranh ma để trèo lên cây ăn cắp thịt mồi của báo hoa mai? Con nào biết mò ra vị trí tổ ong bằng cách mò theo lũ chim săn mật? Con nào bị rắn độc cắn quay đơ tưởng chết nhưng chỉ ngủ một giấc là tỉnh bơ?

Đáp án chỉ có duy nhất 1 cái tên: lửng mật! Nghe thì ngọt ngào đáng yêu thế nhưng sự thật chúng được gọi theo tên món khoái khẩu mật ong mà thôi. Có thể tìm thấy lửng mật ở châu Phi, Tây Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Chúng thích đào hang dưới đất sống đơn lẻ, nhưng đôi khi người ta cũng thấy chúng săn mồi theo cặp trong mùa giao phối.

Thường thì loài khác có lông nhạt dưới bụng lông đậm trên lưng để dễ dàng lẩn trốn
Thường thì loài khác có lông nhạt dưới bụng lông đậm trên lưng để dễ dàng lẩn trốn, nhưng lửng tôi thích mọc kiểu ngang ngược vậy đó, có được không?

Thấy bộ lông 2 màu của tôi "sành điệu" không các mẹ
Thấy bộ lông 2 màu của tôi "sành điệu" không các mẹ? Độc quyền "Khá Lửng" nhé, không phải Khá Bảnh đâu!

Lửng mật khá hiếu chiến, nên trừ những lúc buộc phải đánh nhau với các loài thú ăn thịt to lớn nguy hiểm thì chúng toàn đi "cà khịa" gây gổ với mục đích... cho vui thôi! Tuy chân của lửng mật khá ngắn nhưng chúng lại rất khỏe, móng vuốt cũng sắc bén, sẵn sàng đánh tay đôi với kẻ khác chứ không thèm chạy trốn theo bản năng sinh tồn.

Tại Vườn quốc gia Chobe ở Botswana, các du khách từng được xem cảnh lửng mật "đơn thương độc mã" lật ngược tình thế, từ con mồi biến thành kẻ săn mồi trong tích tắc khi chiến đấu với trăn khổng lồ và chó rừng cùng lúc. Để thoát chết thì lửng mật không còn cách nào ngoài phản kháng, kết cục con trăn lại biến thành bữa ăn.

Lửng mật không biết đánh vần từ "ăn kiêng", nên cái gì thịt được là chúng gặm hết
Lửng mật không biết đánh vần từ "ăn kiêng", nên cái gì thịt được là chúng gặm hết

Sức chiến đấu của lửng mật rất dẻo dai và mạnh mẽ, hầu như chúng chẳng bị "lép vế" bao giờ dù thân hình chỉ loanh quanh cỡ hơn chục kí lô. Chúng hoạt động rất nhanh nhẹn, trí thông minh cũng không phải dạng vừa. Người ta từng ghi nhận cảnh 1 con lửng mật hung dữ đẩy lùi tận... 6 con sư tử, mà nó chẳng sứt mẻ cái gì dù là nửa sợi lông!

Có vẻ như đám hổ báo sư tử còn sợ ngược lại lũ lửng mật, bởi mấy con lông đen trắng ấy khác gì "Chí Phèo" trong thế giới động vật đâu cơ chứ! Chẳng ai bắt nạt được lửng mật cả, đến loài người còn chịu thua nết lì lợm của chúng.

Các anh đánh em à? Quát to thế á?
Các anh đánh em à? Quát to thế á?

Hay hỗn láo thì quả báo đến cũng sớm thôi lửng ạ!
Hay hỗn láo thì quả báo đến cũng sớm thôi lửng ạ!

Lửng mật phải tắm nắng lấy vitamin D
Vì nuôi mộng làm "bá chủ" nên lửng mật phải tắm nắng lấy vitamin D chống còi xương, to tay khỏe khớp!

Vì đam mê ăn trộm mật ong nên tạo hóa đã ban cho lũ lửng lớp da dày như áo giáp, riêng vùng da quanh cổ dày đến tận 6mm để nếu bị ong đốt cũng chả vấn đề gì. Chúng có cặp mắt khá bé và đôi tai nhỏ ẩn dưới lớp lông dày, mà các cụ bảo rồi cấm có sai, ti hí mắt lươn vậy bảo sao "như quân trộm cắp như phường bất lương".

Tuy lửng mật là đám "giang hồ" vô thưởng vô phạt ngoài tự nhiên, còn được xếp vào loại chả có nguy cơ tuyệt chủng cần bảo tồn gì vì ít khi bị thịt, nhưng các nhà khoa học lại rất quan tâm đến chúng bởi đặc tính kháng độc rất quái dị. Lửng mật thích ăn thịt các loại côn trùng, rùa, bò sát... và đặc biệt là rắn, nên chúng rất hay bị rắn cắn. Tuy nhiên lửng mật có thể chịu đựng được nọc của những loài cực độc như rắn hổ lục, khi bị cắn nó sẽ ngất xỉu nhưng tỉnh lại chỉ sau khoảng 2 giờ và cơ thể vẫn linh hoạt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lửng mật mẹ tha con đi giữa đồng cỏ khô trong Công viên Kgalagadi Transfrontier, Nam Phi
Lửng mật mẹ tha con đi giữa đồng cỏ khô trong Công viên Kgalagadi Transfrontier, Nam Phi.

Tuy đa số thời gian lửng mật tỏ ra khá "cục súc" nhưng cũng có lúc chúng dịu dàng. Ấy là khi lửng mật cái sinh con và chăm sóc con của chúng. Tuổi thọ của lửng mật trong môi trường tự nhiên khá cao, khoảng 7 năm, còn trong điều kiện nuôi nhốt thì có thể lên đến hơn 20 năm.

Chúng nổi tiếng nhờ không sợ trời không sợ đất, không sợ bất cứ loài thú nào đe dọa, còn được Guinness xếp vào danh sách những loài động vật nguy hiểm nhất trong hoang dã, thật tò mò không biết đem lửng mật về làm thú cưng thì nhà cửa sẽ như thế nào đây?

Cập nhật: 13/01/2022 Theo Pháp luật&bạn đọc
  • 4,84
  • 4.345