cướp bóc
-
Khỉ đầu chó cướp linh dương từ vuốt báo săn con
Lần đầu học kiếm ăn, đàn báo săn con loay hoay không thể giết chết linh dương và để vuột con mồi vào tay khỉ đầu chó.
-
Những chiến binh của loài ong Jatai
Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Sussex, Anh phát hiện trong thuộc địa loài ong Jatai có ong lính. Đây là nghiên cứu đầu tiên về ong lính được công bố trên Tạp chí PNAS. -
Cáo và chim ưng vàng “đối mặt” giành thức ăn
Trong vùng băng tuyết -20 độ C ở Bulgaria, con cáo tìm cách tranh giành thức ăn của chim ưng vàng nhưng không thành công. Trái lại, nó bị chim ưng dùng móng sắc nhọn “tặng” một cú móc và phải bỏ chạy.
-
Tổ tiên của loài người đã từng gây ra sự tuyệt chủng của động vật từ 4 triệu năm về trước
Không chỉ hoạt động của nhân loại ngày nay mới gây ra những sự tuyệt chủng của đông vật, mới đây các nhà khoa học đã chỉ ra rằng tổ tiên của chúng ta thời tiền sử cũng từng gây ra những sự tuyệt chủng của các loài động vật khác. -
Tiết lộ bất ngờ về tàu cướp biển Blackbeard khét tiếng lịch sử
Blackbeard là một trong những cướp biển khét tiếng nhất thế giới. Tên thật của y là Edward Teach (hoặc có thể là Thatch). -
Sóc táo tợn cướp thức ăn trong túi áo người
Có thể vì đói, một con sóc đỏ trong công viên Escot ở East Devon, Anh đã mạo hiểm bay trong không trung và rốt cuộc đáp thành công xuống cánh tay một nhân viên trông coi để lục tìm thức ăn trong túi áo khoác của người này. -
Bao bì kiểu mới giúp bảo quản thức ăn tốt hơn màng bọc thực phẩm nilon
Bảo quản thực phẩm bằng cách dùng màng nilon bọc kín đang rất phổ biến hiện nay. -
Nếu nước biển đột ngột biến mất, vì sao hàng trăm triệu người phải gấp gáp di dời?
Nếu nước biển đột ngột bốc hơi cùng lúc, Trái đất sẽ rơi vào thảm họa khôn lường. Đó là gì? -
Hóa thạch nguyên vẹn sau 110 triệu năm của khủng long bọc giáp
Nhóm nghiên cứu phân tích bộ xương được bảo quản đặc biệt tốt của hóa thạch dài 5,5 mét với bộ da bọc giáp hoàn chỉnh từ đầu tới đuôi. -
Hàng trăm hài cốt tiết lộ thảm kịch "máu người bốc hơi"
Nhóm khảo cổ học đến từ Bệnh viện Đại học Federico II (Ý) đã nghiên cứu hàng loạt bộ hài cốt bị tro và đá núi lửa chôn vùi 2.000 năm trong 12 căn phòng cổ đại thuộc TP Herculaneum.