-
Lộ diện loài ngựa vô dụng nhất thế giới: Ngựa vằn Chúng ta vẫn thường thấy ngựa được dùng trong việc kéo xe, và cưỡi duy chỉ ngựa vằn chỉ để làm cảnh, và ngắm cho vui. Vậy tại sao con người lại không cưỡi những chú ngựa vằn xinh đẹp này?
-
Bài học từ ước muốn cuối cùng của Alexander Đại Đế Trên đường khải hoàn sau khi chinh phạt nhiều nước, năm 323 trước Công nguyên, Alexander Đại đế ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, ông nhận ra cái chết đang cận kề và ông không kịp trở về quê hương.
-
10 điều không lý giải nổi ở con người Vì sao người ta lại hôn nhau, bị đỏ mặt và thậm chí là ngoáy mũi? Đó là những bí ẩn trong đời sống con người mà các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp.
-
Hảo chiến hữu Vị chủ quán tỏ vẽ tò mò khi thấy một ông bợm nhậu ngồi uống rượu chỉ một mình mà dùng tận 2 cái ly.
-
Bữa ăn cuối cùng của tử tù trên thế giới có gì? Theo thông lệ, những người tử tù trước khi đưa ra pháp trường để thi hành bản án tử hình, họ thường được hưởng một số đặc ân nhất định, trong số đó có bữa ăn cuối cùng.
-
Bạn còn kém hơn trẻ con nếu không giải được câu đố này dưới 20s Hôm nay, chúng ta lại đến với một câu đố đang gây bão trên các diễn đàn của thế giới những ngày gần đây: Câu đố xếp tăm kinh điển.
-
Kì bí rắn khổng lồ bảo vệ rừng Phong Nha - Kẻ Bàng Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ nổi tiếng với những hang động tuyệt đẹp ẩn dưới những dãy đá vôi trùng điệp. Tại đây, còn lưu truyền những câu chuyện ly kỳ, rùng rợn về loài rắn khổng lồ đang bảo vệ rừng Khe Môn (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).