cuộc thi 3M Young Scientist Challenge 2022
-
Cuộc sống kỳ lạ tại nơi “ẩm ướt nhất thế giới” Với lượng mưa trung bình là 1.200cm mỗi năm, Meghalaya được mệnh danh là khu vực ẩm ướt nhất thế giới.
-
Những bức ảnh Micro đẹp nhất năm 2011 Được phóng đại 20 lần, hai bên hàm dưới của con ấu trùng nhìn khá dữ tợn. Bức ảnh đã chiến thắng tại cuộc thi Small World Microphotography Competition năm 2011. -
Trồng rau trên mái nhà giành HCV khoa học quốc tế Cuộc thi sáng tạo Khoa học Công nghệ trẻ (IEYI) năm 2013 tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) có 2 học sinh lớp 11 của Hà Nội là Nguyễn Châu Anh và Nguyễn Đăng An.
-
Sinh viên với dự án trồng rau không cần đất Greendy là một hệ thống trồng rau sạch tại nhà bằng phương pháp thủy canh, không cần đất, người sử dụng hoàn toàn có khả năng tự cung cấp rau sạch tại nhà. -
Sáng chế biến chai nhựa phế phẩm thành vỏ điện thoại Một nhóm các bạn trẻ người Italy đã làm được chiếc máy có thể tái chế chai nhựa dùng rồi thành chiếc vỏ điện thoại thời trang dành cho tất cả mọi người. -
Cô bé 10 tuổi sáng tạo ra băng gạc vết thương cực thông minh Cô bé người Úc 10 tuổi đã có được cho mình một chuyến tham quan NASA sau khi bé phát minh được công cụ phân phát gạc dính. -
2016 sắp hết, bồi hồi nhìn lại những khoảnh khắc gây chấn động của thế giới Reuters vừa tổng hợp lại nhiều khoảnh khắc và sự kiện quan trọng, có tác động mạnh đến thế giới và truyền thông trong năm qua. -
Tìm hiểu về nhắm mắt đứng 1 chân, thử thách kiểm tra đột quỵ Đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm nhưng không phải không có cách lường trước những dấu hiệu để phòng tránh nếu bạn làm theo bài kiểm tra sau đây. -
2010: Nga phóng tên lửa vũ trụ nhiều nhất thế giới Năm 2010, Nga vẫn giữ được vị trí hàng đầu thế giới về số lượng các tên lửa vũ trụ chuyên chở, thực hiện 31 lần phóng, so với 15 lần của Mỹ và Trung Quốc. -
Những nỗi sợ kỳ quái của con người trong cuộc sống Trong cuộc sống có những nỗi sợ hãi nghe qua chúng ta sẽ cho rằng thật phi lý. Nhưng với những ai đã từng trải qua, những cảm giác ấy hoàn toàn có thật.
Khoa học quân sự
Tại sao