dương tính trở lại với SARS-CoV-2
-
Tại sao xác cá voi lại phát nổ? Xác cá voi dạt bờ hàng loạt đang là vấn đề được quan tâm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay cả việc lại gần chúng cũng có thể tạo ra thảm họa.
-
Trò chơi "đỏ đen" gieo xúc xắc và sự thật không ai ngờ đến Nhiều người cho rằng, trò chơi gieo xúc xắc chỉ là trò chơi may rủi - liệu sự thật có phải đúng như thế? -
Cận cảnh cá voi xanh 170 tấn lớn nhất hành tinh Những bức hình chụp cá voi xanh bơi lội dưới nước với chiều dài lên tới 32m sẽ khiến nhiều người phải đứng tim trước sự hoành tráng của loài động vật này.
-
Hành tinh nào lớn nhất trong Hệ Mặt trời? Đây là hành tinh thứ năm tính từ Mặt Trời và lâu đời nhất so với các hành tinh còn lại. -
Người ngoài hành tinh tàng hình trên Trái đất? Nhờ vào sự sốt sắng của các nhà săn người ngoài hành tinh nghiệp dư, một thế hệ vật thể bay kiểu mới chỉ phát ra ánh sáng hồng ngoại đã bị chụp lại bằng máy ảnh chuyên chụp đêm. Ngay lập tức, các bài báo về “UFO tàng hình” đã xuất hiện trên mạng Internet, với nhiều tuyên bố gây sốc. -
Người "trở về từ năm 2045" chỉ đích danh Tổng thống cuối cùng của Mỹ Trong cuộc phỏng vấn mới đây với kênh âm mưu ApexTV, Adam Archon, người tự nhận trở về từ năm 2045 tiết lộ về hàng loạt sự kiện sẽ xảy ra từ năm nay. -
Nostradamus có thật sự đoán được tương lai? Nostradamus (1503 - 1566) thường được coi là nhà tiên tri xuất chúng nhất mọi thời đại, với khả năng tiên đoán chính xác hầu hết các sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến lịch sử thế giới, dù nó xảy ra hàng trăm năm sau khi ông qua đời. -
Tìm hiểu cuộc đời của nhà tiên tri mù Vanga Nhà tiên tri mù Baba Vanga nổi tiểng thế giới có tên gọi đầy đủ là: Vangelia Pandeva Dimitrova, sau khi kết hôn, bà lại đổi tên thành Vangelia Gushterova. -
Ba trường hợp “du hành vượt thời gian” bí ẩn xuyên thời đại Một số trường hợp "du hành vượt thời gian" khiến không ít người hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện. -
10 giây trước khi chết con người có những cảm giác gì? Vì không ai biết khi chết sẽ thế nào mà chỉ nghĩ về cái chết là khóc lóc tang thương nên cái chết vẫn là nỗi sợ của loài người.
Khoa học quân sự
Tại sao