khắc trên bút chì
- Theo dõi thế giới trong "ngày tận thế" Khi thời khắc 0h của ngày 21/12 dần đến với từng thành phố trên khắp thế giới, chúng ta cùng theo dõi xem trái đất có bị hủy diệt như tin đồn về ngày tận thế hay không.
- Cuộc sống bí ẩn của các cặp song sinh Họ trông giống hệt nhau, nghĩ như nhau, thậm chí mặc cùng kiểu váy. Các cặp song sinh cùng trứng chỉ chiếm khoảng một nửa phần trăm dân số thế giới, nhưng sự độc nhất vô nhị của họ không chỉ ở vẻ bề ngoài.
- Góc giả tưởng: Nếu thế giới chỉ còn 2 người, liệu Trái đất có thể hồi sinh? Adam và Eva là 2 người đầu tiên của Trái đất do Chúa tạo dựng nên, và họ cũng chính là tổ tiên của loài người. Hay ít nhất, theo Kinh Thánh thì đó là như vậy.
- Chuyện lạ có một không hai: Trồng cây bằng bút chì Phát minh mới ấn tượng về một loại bút chì sau khi không còn sử dụng được nữa có thể cắm xuống đất để trồng cây đang gây sốt.
- Những quan niệm sai lầm thường thấy về chì trong son môi Một số màu son chứa lượng chì cao hơn các màu khác. Sắc hồng chứa lượng chì cao nhất, theo đó là sắc tím và tiếp đến là đỏ.
- Vì sao các nước lại có ngôn ngữ khác nhau? Từ rất lâu con người đã đặt ra câu hỏi này và cố gắng giải đáp vì sao con người lại nói nhiều thứ tiếng khác nhau.
- Phân loại 4 kiểu cảm xúc thật trên gương mặt con người Nghiên cứu mới chỉ ra, những biểu hiện cơ bản về cảm xúc trên khuôn mặt của mỗi con người.
- Tổng hợp game hay và miễn phí trên Windows Phone Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc các game thuộc nhiều thể loại khác nhau được cung cấp miễn phí tới người dùng và được đánh giá cao.
- Giải mã chấm đỏ bí ẩn trên trán phụ nữ Ấn Độ Nếu bạn từng xem những bức ảnh về phụ nữ Ấn Độ, bạn sẽ thấy một đặc điểm nhận dạng quen thuộc: chấm đỏ chót trên trán của họ. Bạn đã bao giờ băn khoăn về ý nghĩa của chấm đỏ này? Hãy cùng tìm hiểu tác dụng thực sự của nó!
- Nguồn gốc bí ẩn của nước trên Trái đất Nhà văn khoa học viễn tưởng và là người theo chủ nghĩa vị lai Arthur C Clarke đã từng nói rằng hành tinh xanh của chúng ta tên là “Trái Nước” thì phù hợp hơn là “Trái Đất”.