-
Rộ nghi vấn xác ướp trăm tuổi của nhà sư có dấu hiệu hồi sinh và đi lại Sau khi phát hiện thấy bóng người trong cung điện của một vị Lạt Ma Tây Tạng, các Phật tử đều nghĩ rằng, xác ướp của Ngài đã hồi sinh và đi lại.
-
Vì sao màu sắc các sao lại khác nhau? Màu sắc các sao khác nhau, đó không phải do ai vẽ nên mà quả thực màu sắc các sao muôn màu muôn vẻ.
-
Luôn có một con người khác nữa tồn tại trong bạn? Ngày xửa ngày xưa, nguồn gốc của bạn được giải thích rất dễ hiểu. Bố bạn gặp mẹ bạn, họ có chút vui vẻ cùng nhau, và từ một quả trứng nhỏ xíu được thụ tinh, bạn gào khóc ầm ĩ hòa nhập với thế giới.
-
Sự thật ngựa vằn là trắng sọc đen hay đen sọc trắng? Ngựa vằn là một giống ngựa rất đặc biệt, thường sống ở vùng thảo nguyên và hoang mạc châu Phi.
-
Bạn thử đoán xem đây là màu gì? Xanh dương hay xanh lá? Các bạn đã "bình phục chấn thương" sau vụ đánh nhau xé váy vàng trắng – xanh đen chưa? Chưa à? Vậy tiếp tục giằng xé một cái khác nhé.
-
Tại sao người có hai màu mắt khác nhau? Các trường hợp mắc loạn sắc tố mống mắt, có hai màu mắt khác nhau là hiện tượng thú vị từng xuất hiện trên mắt của cả những ngôi sao hàng đầu ở Hollywood.
-
Sự thực đáng kinh ngạc về chuyện người bị chặt cụt đầu vẫn còn "sự sống" Việc mất đầu mà vẫn còn sống tưởng chừng nghe rất vô lý và chỉ ít trường hợp xảy ra ở động vật: gián, rắn... Nhưng trong lịch sử loài người cũng từng ghi nhận một số trường hợp bị mất phần lớn đầu, bị cụt đầu vẫn có những biểu hiện của sự sống.