Những hình ảnh chân thực nhất về "quái vật sông Amazon"

  •   3,122
  • 115.057

Trăn Anaconda là cái tên nhiều người chỉ nghĩ đến là cảm thấy rùng mình. Vậy mà có những người sẵn sàng lặn xuống sông Amazon mà chẳng có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào, chỉ để tiếp cận con quái vật đáng sợ ấy.

Không có đôi nanh nhọn hoắt cũng như nọc độc chết người, nhưng trăn Anaconda vẫn là một cái tên khiến tất cả phải rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến. Cơ thể có kích cỡ lớn bậc nhất trong họ nhà rắn đã đưa chúng đi vào vô số huyền thoại, trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều bộ phim kinh dị trên thế giới.

Cơ thể có kích cỡ lớn bậc nhất trong họ nhà rắn đã đưa chúng đi vào vô số huyền thoại
Cơ thể có kích cỡ lớn bậc nhất trong họ nhà rắn đã đưa chúng đi vào vô số huyền thoại.

Đã có một số bằng chứng cho thấy Anaconda thực chất không hề hung dữ, thậm chí là khá nhút nhát và thường lẩn tránh con người. Tuy nhiên nói gì thì nói, cơ thể đồ sộ ấy chắc chắn đủ sức vặn nát từng khúc xương của một người trưởng thành nếu không may bị nó tấn công.

Vậy mà vượt lên trên nỗi sợ đó, có một số người sẵn sàng lặn xuống sông Amazon mà chẳng có đồ bảo hộ, chỉ để truy tìm một trong những sinh vật "huyền thoại" và hiếm gặp nhất là trăn Anaconda Bolivia.

Đầu tiên, phải kể đến Jeremy Wade. Ông đã có một trải nghiệm "mặt đối mặt" với con trăn đáng sợ nhất thế giới, mà tất cả đã được ghi lại trong video dưới đây.

Hay như Franco Banfi - một nhà nghiên cứu 53 tuổi - cũng là người có một niềm đam mê vô hạn với rắn. Ông đã dành rất nhiều thời gian cùng người cộng sự là Daniel De Granville để tiếp cận và ghi hình loài trăn khổng lồ này.

Nhưng đến khi làm được, những gì ông mang theo lại chỉ là bộ đồ lặn và độc một chiếc camera chuyên dụng, mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào khác.

Không chần chừ, ông ngay lập tức tiếp cận con trăn, và có được những hình ảnh như chúng ta thấy dưới đây.

Tất cả những gì ông có được chỉ là chiếc camera chống nước chuyên dụng và một bộ đồ lặn.
Tất cả những gì ông có được chỉ là chiếc camera chống nước chuyên dụng và một bộ đồ lặn.

May mắn cho Franco, con trăn ông theo đuổi mới đánh chén xong một bữa no nê. Con mồi của nó là loài chuột lang khổng lồ capybara, nên cũng chẳng cần đoái hoài gì đến 2 sinh vật đang lăm le quay chụp nó làm gì. Tất cả những gì nó cần là nghỉ ngơi mà thôi.

Chụp cận cảnh phần đầu của con trăn.
Chụp cận cảnh phần đầu của con trăn.

Con trăn với cơ thể khổng lồ.
Con trăn với cơ thể khổng lồ.

Vì vừa ăn no nên nó cũng chẳng quan tâm đến việc bị chụp ảnh.
Vì vừa ăn no nên nó cũng chẳng quan tâm đến việc bị chụp ảnh.

Daniel De Granville cho rằng loài trăn này khá nhút nhát.
Daniel De Granville cho rằng loài trăn này khá nhút nhát.

Banfi chia sẻ: "Con trăn mới ăn xong nên nó chẳng quan tâm đến chúng tôi. Tất nhiên vẫn có rủi ro, nhưng tôi tự tin nó không tấn công chúng tôi làm gì. Tôi thậm chí đã đến rất gần, đến mức chỉ cần đưa ra ra là chạm vào được nó".

Cộng sự của Banfi - Daniel De Granville thì đồng tình với ý kiến cho rằng loài trăn này khá nhút nhát. "Chúng có vẻ sợ chúng ta hơn là ta phải sợ chúng".

Con trăn đang nằm nghỉ trên bãi đất.
Con trăn đang nằm nghỉ trên bãi đất.

Ông cũng thành thực chia sẻ rằng cảm nhận ban đầu khi tiếp xúc với "ngài trăn" là cực kỳ đáng sợ. Nhưng rốt cục, "nếu tôn trọng "ngài" thì ngài cũng sẽ "nể" mình đôi phần" - Granville hài hước bình phẩm.

Đây là lần đầu tiên Banfi tiếp cận một con Anaconda ở khoảng cách gần như thế.
Đây là lần đầu tiên Banfi tiếp cận một con Anaconda ở khoảng cách gần như thế.

Với Banfi, đây cũng là lần đầu tiên ông tiếp cận một con Anaconda ở khoảng cách gần như thế. "Tôi tin rằng mấy con rắn độc còn đáng sợ hơn con này. Ít nhất bạn có thể quan sát rất rõ Anaconda trông như thế nào và nó sẽ làm gì".

Cập nhật: 19/08/2017 Theo Trí Thức Trẻ
  • 3,122
  • 115.057