man
- Kinh ngạc với loài cá có thể sống 6 ngày trên cạn Các nhà khoa học cảnh báo một loài cá nước ngọt họ cá rô có khả năng sống trong môi trường nước mặn và ở trên cạn tới 6 ngày sẽ trở thành "hiểm họa" đối với các sinh vật bản địa của Australia một khi chúng đến được đất liền.
- Bất ngờ sáng chế sinh viên Trái với không khí vắng lặng của sân trường ĐH những ngày giáp tết, phòng thí nghiệm mở của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM nằm tận trong góc sâu vẫn tấp nập người ra vào.
- Cách chọn mua Netbook Mặc dù trông có vể rất giống nhau nhưng sẽ có rất nhiều thứ phải bàn đến nếu bạn muốn chọn mua 1 chiếc Netbook. Bài này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.
- Thủ phạm gây chứng đãng trí và cách chữa Từ những chuyến bay dài cho đến việc ăn không đủ lượng thịt, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh hay quên. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải không có cách chữa.
- Ảnh đẹp: Bộ ảnh “Mặt trăng của riêng” (2) Leonid Tishkov và Boris Bendikov thực sự mong muốn qua bộ ảnh "mặt trăng của riêng" có thể mãi lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời với ánh trăng huyền bí.
- Cá biển là con cháu của cá sông? Nghiên cứu mới ở Mỹ đã chứng minh cá biển hiện nay đều tiến hóa từ các loài cá nước ngọt. Các nhà khoa học cho rằng đây chính là lý do đại dương chiếm đến 75% bề mặt trái đất nhưng lại chứa rất ít loài cá cũng như sinh vật, từ 15% đến 25% số loài ước tính toàn cầu.
- Trinh nữ mắc bệnh lao trước khi bị hiến tế Nghiên cứu mới đây trên một xác ướp 500 năm tuổi có tên “Trinh nữ” (Maiden) tiết lộ cô bé Inca 15 tuổi này đã mắc một loại nhiễm trùng phổi do vi khuẩn tại thời điểm diễn ra cái chết.
- Bức ảnh hiếm về đám mây nguyên tử hình nấm tại Hiroshima Một bức ảnh cực hiếm chụp đám mây hình nấm khổng lồ bị chia làm 2 phần sau vụ ném bom nguyên tử tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản vừa được tìm thấy.
- Tơ nhện đủ chắc để dừng một đoàn tàu Lưới của siêu nhân Người nhện thực sự có thể chặn đứng một đoàn tàu đang chạy như trong phim nếu nó tái tạo được những gì có sẵn trong tự nhiên.
- Khoa học đã tìm ra vị đích thực của tình yêu Các nhà khoa học chỉ ra rằng, tình yêu có một vị duy nhất - đó là vị ngọt.